E có chuyện cần mọi người chia sẻ.e và bạn trai yêu nhau gần 2 năm, cách đây 1 tháng e vô tình đọc được tin nhắn a tán tỉnh 1 bé khác.a lai nói hai ng chẳng co j đâu,bạn bè thấy hợp thi nhắn tin trêu nhau.E biet a chỉ yêu e nhưng e vẫn chua sót. a không tôn trọng e,e làm e có cảm giác bât lực rằng mình chưa đủ với a sao.e ngu ngốc làm lớn chuyện để rồi ngày càng đẩy a đi xa, tới lúc e nhận ra thì a đã cảm thấy quá mệt mỏi a .a noi e không hiểu anh, không tin a, e luôn muốn kiểm soát a.Trong 2 tuan e noi chia tay a tiep tục nhắn tin còn đưa đón bé đi chơi 3, 4 lần(đều la a thú nhận nhưng chỉ dừng lại tai đấy, a nói a biêt điêm dừn a chưa tưng nắm tay bé.Nhưng e thay điểm dưng của a lại quá giới han chiu dựng cua e) khien e làm 1 viec ngu ngốc nhất là nhán tin voi bé kia chúc 2 ng hanh phuc va dặn bé chăm sóc a.a nói e làm a mất sĩ diện-cái ma đàn ông coi trọng.Trong 2 tuan e noi chia tay a y còn đưa đón bé đi chơi.những cuộc nói chuyện cua 2 đứa a luôn cố chấp nói minh không sai chăng hề co t/c với ai khác nên a k làm j có lỗi với e.e noi chia tay nhưng e lai không làm được, e hèn quá vẫn nt ủy mị và sươt mướt cho a.Hôm qua nói chuyện a nói muốn mình yêu lai từ đầu, tim hiểu lai nhau, a nói a sẽ cố bớt cai tôi ích ki của a,a nói 2 năm yêu nhau nhưng a vẫn quen tự do quen sống không có rang buộc, a se cố thay đổi điêu đó.e thi quá yêu nên cũng đồng ý vì nếu vẫn cảm thấy k hợp thi lần này sẽ dứt khoát chia tay.
E quyêt định tha thứ tất cả.nhưng bắt đầu lại e nên làm thế nào hả các mẹ??e yếu đuối e quá coi trong ng yêu đôi khi không thấy bản thân.e luôn lam lành trước,a thì đươc e nuông chiều đến hư luôn coi mình la đúng.vậy e nên làm gì để quan tâm a mà không lam a thấy mêt mỏi, k làm mất cai kiêu của người con gái( e không xinh nhung không thiếu người theo đuổi,có ng biết tcos ng yêu vẫn theo, nhung e k cho ng ta cỏ hội hiểu lầm như a)
Các mẹ giúp e với.e không muốn chia tay lần nũa.Nhưng nếu quả thật yêu nhau nhưng k thể hòa hợp với nhau thi lần nay e sẽ quyết dứt khoát.:((:((:((