Mình bây giờ đang rất bối rối, mong mọi người có thể cho mình lời khuyên. Mình và anh yêu nhau được gần 5 năm, đó là quãng thời gian rất hạnh phúc của 2 đứa, anh là 1 người hiền lanh, đẹp trai, và rất thương yêu mình. Mình thì chỉ là 1 cô gái bình thường, k xấu nhưng cũng chẳng phải là quá xinh. Tình cảm của 2 đứa mình rất tốt đẹp cho đến khi gia đình anh đi xem cho 2 đứa nói là k hợp và bắt anh phải chia tay mình, anh cũng đã cãi lại lời gia đình nhưng rồi dường như quá áp lực anh đã quyết định nói lời chia tay với mình, mình k đồng ý, nhưng anh cũng rất quyết tâm, anh nói lấy anh mình sẽ khổ vì gia đình anh lắm,ngày 2 đứa chia tay cả anh và mình đã khóc rất nhiều, nhưng sau khi mình níu kéo, nói là chấp nhận khổ thì 2 đứa lại quay lại với nhau, nhưng mình cảm nhận được anh k còn như trước, anh luôn suy nghĩ đến việc lấy anh mình sẽ khổ, rồi 1 tháng sau,anh quyết định chia tay mình.Mình k chấp nhận nhưng lần này anh quyết tâm hơn trước rất nhiều, không khóc và cũng tàn nhẫn hơn nhiều,anh nói anh đã có người khác, nhưng mình k tin. mình đau khổ và khóc rất nhiều, cứ suy nghĩ k biết tại sao. Vài ngày sau mình thấy ảnh anh chụp trên face cùng 1 người con gái khác, người học cùng bọn mình hồi cấp 3, mình chết lặng người.2 người chụp ảnh với nhau rất tình tứ, mình cứ nghĩ anh làm thế để mình hận anh và chia tay anh, mình thấy hụt hẫng rồi nói với anh muốn tìm đến cái chết, k phải dọa anh mà là mình thật sự muốn vậy, cảm giác mọi thứ như sụp đổ trước mắt vậy,.Giờ bọn mình đã chia tay nhau được gần 4 tháng rồi nhưng mình luôn mong có 1 ngày anh quay trở lại vì anh nói vẫn còn yêu mình, chỉ vì chữ hiếu với gia đình nên anh phải làm vậy, nhưng còn chuyện với người con gái kia thì sao?người con gái đó cũng chia tay người yêu vì gia đình nhà cô gái đó phản đối, có lẽ do đồng cảm nên 2 người đã tiến đến với nhau, mình cứ nghĩ tình cảm đó chỉ là thoáng qua, và anh sẽ sớm nhận ra mình mới là người anh yêu, nhưng giờ 2 người còn gọi nhau là ox,bx, anh còn nói với mình chuyện cưới người con gái đó, tim mình như vụn vỡ, nhưng mình vẫn k thể quên được anh, anh cũng nói sẽ k bao giờ quên mình. Liệu mình và anh có thể về bên nhau k? Mình thật rất yêu anh và k muốn mất anh. Anh nói anh cũng dằn vặt và khổ tâm rất nhiều, mẹ anh bị bệnh tim, nếu anh chọn mình thì anh sẽ bỏ nhà đi chứ k ở nhà, nhưng anh lại là con trai duy nhất trong nhà nên anh k có sự lựa chọn nào khác. Mình phải làm sao đây? Bọn mình vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Mình thật rất k muốn mất anh.Mong mọi người cho mình lời khuyên