Em gặp ảnh trong một tình huống...cũng khá tế nhị. Là tình một đêm. Lúc đó tâm trạng em không tốt, cũng muốn lợi dụng người ta, người ta biết vậy nhưng không nói gì nhiều với em. Hắn đối xử với em rất nhẹ nhàng, quan tâm đến cảm nhận của em dù cả hai chỉ đang trao đổi thể xác cho nhau, sáng hôm sau hắn chở em đi ăn sáng và uống nước ngỏ ý kết bạn, khi em nắm tay hắn thì hắn chần chừ nhưng năm chặt lại. Khi về hắn hỏi thăm nhắn tin cho em, nhưng hắn lại bảo là hắn mệt với chuyện yêu đương nên chỉ muốn xem em là người bạn tình. Em cũng ko có thất vọng, em đồng ý với hắn không do dự. Rồi từ ngày đó tụi em nhắn tin trò chuyện như bạn bè, em coi hắn là bạn nên em thật sự rất thoải mái, hắn ban đầu củng như vậy với em....nhưng dần dà...em không biết khi nào ...hắn thay đổi thái độ. Hắn hay ra vẻ săn sóc hỏi han em, hắn hay hỏi em khi nằm cạnh hắn thì cảm thấy ra sao, hay hỏi trước kia em có bao nhiêu mối tình. Em bối rối với sự kì lạ của hắn, hắn bắt đầu rủ em đi chơi thay vì chỉ gặp nhau vì thể xác, thậm chí hắn đưa em đi chơi xong còn chở em về nhà thay vì là đi khách sạn. Mỗi lần quan hệ xong hắn đều ôm chặt lấy em, có khi em mệt em lả ra hắn còn nhất quyết ôm xốc em lên nằm gối lên vai hắn. Tất cả sự ân cần từ tốn của hắn khiến em không thể không động lòng, một lần trong lúc kích động em nói em thích hắn, hắn không trả lời nhưng em biết hắn cũng kích động lắm, người hắn run rẩy và hắn ra nhanh hơn mọi khi (hắn ra muộn dữ lắm) sau đó còn liên tục hôn mặt và vuốt ve tóc em. Em không hiểu nổi hắn nữa. Nhiều khi em tự phán là hắn chỉ đang lừa dối nhưng từng thứ hắn làm cho em từng thứ như phủ định điều ấy. Có một lần hắn khoe em có cô tán tỉnh hắn, em thản nhiên kêu nếu ông thấy đc cứ việc tiến tới, hắn ko nhắn gì nữa, hôm sau khi đi chơi hắn cứ liên tục hỏi em có ghen ko và hắn nói là hắn từ chối cô ta vì hắn ko rảnh. Suốt cả buổi hắn cứ để ý, thấy em ra vẻ giận dỗi là hắn vu vơ tìm cớ dỗ dành. Hắn hỏi em còn nhớ hồi em kích động đã nói gì ko? Em vì tự trọng đã nói ko. Cả hai cứ thế mà cứng đầu giương mắt nhìn nhau chả nói đc thêm điều gì. Khi em nói em buồn,hắn đã nhắn tin với em cả đêm. Khi em nói em đói, hắn sẽ chạy qua chở em đi ăn. Khi nói em đi lang thang, hắn sẽ chạy tới đưa em đi chơi. Đi ks với em thì hắn chỉ muốn ôm và vuốt ve mặt em dù em biết hắn đang rất kiềm nén. Hôm nay em nói em bị bạn chê là cô gái kém sắc, ngực lép thì hắn kêu có để ôm là đủ, em chưa nhận ra ý hắn nên em kêu nói nghe cam chịu vậy chứ muốn ôm cô nàng ngực bự chứ gì thì hắn vội giải thích là bình thường hắn chỉ ghẹo em thôi chứ hắn ko cố tình chê bai em ( bthg hắn hay trêu em lép) em buồn cười em lại tiếp tục trêu là ko thương tui, hắn im lặng một hồi, xong nhắn lại là thương chứ. Em bất ngờ lắm, em hỏi lại là thật ko? Hắn trả lời thật mà. Em biết tính hắn sau một thời gian bên cạnh, hắn thẳng tính lắm, trước kia em cố tình thả thính trêu ghẹo mấy lần như vậy hắn ko hề hùa theo, hắn luôn trả lời rất tỉnh và rất thật thà. Sau đó em buổi chiều hắn ghé qua chở em đi ăn và cứ quay lưng chả noi câu gì. Em về nhắn tin cảm ơn thì hắn nói ko để em trách móc vô cớ hoài. Nhiều lần em đã nhử hắn nhưng hắn vẫn ko nói là có thích em ko,, tính hắn vốn thẳng thán mà tại sao....em bối rối quá...có khi nào hắn ko thích em nhiều như em đang tự ảo tưởng ko? Hay chỉ là hắn có lí do khiến hắn ko thể bày tỏ, em phải làm gì đây?