Các chị ơi, gấu đang rất buồn và mong nhận được sự an ủi của các chị.
Gấu năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình được 5 tháng và hiện đang rất mong có baby. Nhưng gấu đã trải qua một quá khứ đau khổ và không thể quên.
Gấu đã từng yêu một người và đã sống chung như vợ chồng người ấy. Không hiểu sao lúc ấy gấu lại bồng bột và ngu ngốc đến vậy. Chuyện sẽ còn sửa chữa được nếu như gấu không phạm phải sai lầm lớn hơn là...gấu đã phải 4 lần bỏ thai.
Đọc tới đây chắc chắn các chị sẽ nghĩ gấu không đáng được an ủi. Nhưng các chị ơi, ai mà không có sai lầm, chẳng qua sai lầm của gấu quá lớn không biết có còn sửa chữa được hay không?
Các chị ơi, gấu là con một trong gia đình, không có anh chị em để tâm sự nên chỉ biết lên diễn đàn để tâm sự với các chị thôi.