Mình xin kể câu chuyện thật của mình , mình thì nam sinh năm 88 thôi , mình trải qua 3 mối tình rồi , nhưng chỉ là đơn phương thôi , cuộc tình thứ 3 cách hơn 6 năm rồi ,mình ko thể nào quên được nỗi đau khi chia tay ấy , người ấy làm mình thay đổi rất nhiều nhưng cũng gây ra đau khổ cho mình rất nhiều , mình cố gắng làm tất cả nhưng đổi lại lại là lời nói vô tình , ngày định mệnh biết sự thật mình rất đau khổ , khóc rất nhiều , mình khóc 3 ngày 3 đêm , ko ăn uống gì cả, sau đó mình bị bệnh hơn 1 tuần , thời gian ấy nhớ lại thật là ác mộng .


Sau đó mình cố gắng vượt qua nỗi đau ấy , nhưng phải hơn 3 năm sau khí xảy ra chuyện gia đình , mình đã buông tình cảm đơn phương vô vọng ấy rồi .Trong quảng thời gian ấy mình có quen 1 người con gái đặc biệt, mình có thể thể tâm sự chia sẻ nỗi lòng với người ấy , nhưng mà mình muốn tiến lên nhưng ko được vì mình đã dò hỏi rồi , nên chỉ thể là bạn thân mà thôi , cách đây 2 năm thì người ây lấy chồng rồi.Mình cũng từng quen 1 người ở chỗ mình học ở sài gòn , là người mình nắm tay đầu tiên , là người đầu tiên dựa vào vai mà tâm sự , nhưng sau đó ngưới ấy ko muốn tiếp tục nữa nên ko quen nữa, sau đó người ấy có bạn trai và lấy chồng rồi .


Năm cuối mình học ở sài gòn mình gặp được 1 người con gái miền bắc nc rất đáng yêu , đeo kính nữa ,hằng ngày mình đều tới thư viện mà người đó từng lui tới để chỉ gặp nc với người đó thôi , mình muốn hẹn gặp người đó đi chơi nhưng mà ko có dịp , rồi sau đó người ấy về quê rồi lấy chồng.


Gần đây mình đã làm quen và trò chuyện với 1 người , mình cảm thấy hợp lắm , nc vui lắm , nc suốt đêm luôn,người con gái đó cũng nói như vậy "Khởi đầu tốt đẹp thì mong sao tiếp tục có hậu " , nhưng sau đó mình linh cảm ko hay , quả nhiên 2 hôm sau người ấy nói đừng liên lạc nữa vì người ấy nhận lời tỏ tình từ 1 người yêu người ấy từ gia đình giới thiệu .


Mình cảm thấy chán nản lắm , sao cứ thể muốn quen mà cảm giác như bị cái gì đó vô hình ngăn lại , mình phải làm đi làm lại nhiều quá rồi , sao người mình thích đều ko đến được và lấy chồng sau đó ko lâu , liệu có bất công ko khi mình là người trọng tình cảm nên cũng chung tình lắm.mà sao có ny khó đến thế