Đầu tiên tôi xin chào lại anh chị em nhà WTT. Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau trong topic trước của tôi về vấn đề đòi nợ. Chỉ tiếc là các bạn cãi vã nhau nhiều quá khiến Mod đóng cửa lại. Lần này tôi mở topic mới để tham khảo các bạn về cô bạn gái mới của tôi. Mong các bạn nghiêm túc bình luận, không tranh cãi nhau như lần trước. Thanks
Chuyện là như thế này, sau một thời gian chơi bời phiêu lãng thì bạn bè tôi cũng cưới vợ cưới chồng gần hết. Tôi cũng bắt đầu lo lắng về chuyện tình cảm của mình vì tuổi cũng không còn trẻ nữa. Công việc, tài chính thì cũng đã ổn định, và ba mẹ cũng nhắc nhở nhiều về chuyện bạn gái. Sau một thời gian dài cân nhắc thì tôi đã lựa chọn được một cô hội tụ đủ các điều kiện để làm bạn gái của tôi. Để tôi miêu tả sơ qua về cô ấy cho các bạn rõ:
Cô bạn này xuất thân từ Nghệ An, sau khi học xong hết đại học thì vào Sài gòn làm việc. Ngày còn Sinh viên cô ấy là một sinh viên giỏi, đã từng đạt được nhiều giải thưởng VIFOTEC của trường. Vốn là người thông minh, nhạy bén nên hiện giờ cô ấy đã là chủ một công ty TNHH truyền thông. Tôi thì cũng không có gì chê trách cô ấy về tính cách, ngoại hình hay là chuyện gì khác. Vì tôi thấy cô ấy khá là phù hợp với tôi.
Nhưng mà tôi cũng đang xem xét lại liệu chúng tôi có hợp nhau không. Chuyện là như thế này hôm chủ nhật tuần trước, sau khi đi mua sắm quần áo thì tôi có ghé qua nhà cô ấy để rủ đi chơi. Sau đó chúng tôi đi ăn lẩu dây chuyền Kichi-Kichi ở trên đường công trường Mê Linh. Trong khi ăn chúng tôi đã bàn là ăn xong sẽ đi xem phim ở Cinema Nguyễn Du gần đó. Nhưng lúc đang ăn thì tôi nhận được message của một nhóm từ thiện gọi đi bàn chuyện quyên góp chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Thế nên tôi và cô bạn gái đến đó luôn. Đến lúc này thì trong người tôi chỉ còn hơn 300k và tôi đã đóng luôn toàn bộ số tiền đó cho quỹ từ thiện. Tôi có nói với cô bạn là “ Anh đã đóng toàn bộ số tiền anh có cho quỹ từ thiện, hiện giờ a không còn tiền nữa”. Sau đó chúng tôi lên rạp chiếu phim. Đến giữa đường thì cô ấy nói là thứ 7 đi xem phim tốn hơn ngày thường và tỏ ý không muốn đi xem nữa. Thế nên tôi đã đưa cô ấy về. Bình thường trong mọi lần đi chơi tôi là người trả toàn bộ chi phí. Tôi cũng không thắc mắc gì cả vì tôi và cô ấy cũng khá là thân thiết. Nhưng mà càng ngày tôi càng phát hiện ra là cô ấy khá kẹo kéo. Đây không phải là lần đầu mà tôi khẳng định như vậy. Nên tôi muốn các bạn tư vấn them.
Hiện giờ chúng tôi đang tiến gần đến giai đoạn làm người yêu nhưng mà tôi vẫn thấy băn khoăn. Vì tôi thấy tính cô ấy khá tiết kiệm nếu không muốn nói là “ keo kiệt”. Tôi là con người sòng phẳng, có vay có trả đàng hoàng. Tôi không phải tiết kiệm những cũng chưa bao giờ là con người hoang phí. Các bạn tư vấn giùm xem liệu chúng tôi có thể tiến tới được không? Thanks