Liệu có ai chấp nhận yêu thật lòng và kết hôn với một người khiếm khuyết.??
Mình là người khuyết tật từ nhỏ. Mình bị nhỏ ở 1 bàn tay và không thẳng ngón tay được nhưng vẫn cử động bình thường được. Mình vẫn sinh hoạt làm mọi việc hệt như người bình thường(chạy xe máy, gõ bàn phím,...) nói chung là tất cả mọi việc. Hồi nhỏ mình thường bị bạn bè trêu chọc và coi thường thậm chí còn hay xúc phạm cha mẹ mình . Nhưng ngày càng lớn thì mọi người không để ý nhiều đến việc đó nữa và bạn bè cũng thân thiết với mình. Bây giờ thì mình cũng đang học Đại học và vừa học vừa làm part time thêm. Hồi trước đến bây giờ mình cũng trải qua vài mối tình. Nhưng đa số họ đều không biết việc mình bị khiếm khuyết thế này. Vì mình hay cố giấu nó đi, nhìn sơ qua thì ít ai biết mình bị khiếm khuyết lắm, phải một thời gian để ý thì mới biết được. Rồi được một thời gian sau đó thì mình lảng tránh và tìm cách chia tay vì mình sợ mình sẽ là người bị bỏ rơi và sẽ bị coi thường, cười nhạo. Mình sợ họ sẽ bị người khác chê cười và đau khi phải quen một người như mình.Mình luôn muốn tìm người nào đó để yêu và cùng đi với nhau suốt cả đời nhưng mình sợ sẽ làm khổ mình khổ người. Rồi khi lỡ yêu ai đó mình lại khóc, lại buồn vì mình không xứng đáng với người ta. Họ sẽ như thế nào khi biết sự thật về mình. Mắng nhiết hay bỏ rơi mình. Nhiều đêm mình lại bật khóc vì nỗi cô đơn cứ lớn dần như vậy, rồi sẽ có ai chấp nhận được con người thật của mình không?? Mình phải như thế này đến bao giờ nữa... Ai đó cho mình lời khuyên được không ?? Mình bối rối lắm.....