Liệu cầm cưa một người như thế này thì có hy vọng ko?
Tình hình là 2 tháng trước em mới bị sét đánh với một anh, hix.
Anh ấy là bác sĩ, cuối 7x rồi mà tình cờ nghe đồng nghiệp anh ấy nói chuyện thì em biết anh chưa có vợ, và hình như cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện lấy vợ. Có vẻ anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn nên mới hơn 30t đã là trưởng khoa của 1 bệnh viện ở HN, và đang học lên tiến sĩ.
Còn em là bệnh nhân của anh ấy, tình cờ đi khám bệnh rồi chết luôn bác sĩ :)). Ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy là ưa nhìn, galant, hay đùa, và đặc biệt khác các bác sĩ khác ở chỗ nhẹ nhàng với tất cả bệnh nhân. Nhưng anh ấy lại ko phải là mẫu người mà em thường thích, em thường thích con trai trẻ trung, khỏe mạnh, manly, còn anh ấy thì trông thư sinh, lại hơn em nhiều tuổi (10t ah), lại là bác sĩ (em vốn ko thik bác sĩ lẫn bệnh viện) thế mà ko hiểu sao em lại thích anh ấy ngay lập tức như thế, đến giờ vẫn còn khó hiểu :((.
Cũng giới thiệu về em một chút, em nói chung là kiểu con gái xinh xắn, dễ thương, mới tiếp xúc thì ai cũng nghĩ là hiền lành, ngoan ngoãn :)), gia đình cũng có thể gọi là khá giả, nên thường thì ấn tượng đầu tiên của mọi người đều nghĩ là em tiểu thư (nhưng thực ra ko tiểu thư chút nào đâu ah, em đã có thời gian đi du học nên quen sống tự lập rồi). Nói chung em rất tự tin vào bản thân mình, có vẻ là hơi kiêu với con trai nữa, nên h lâm vào tình cảnh này em chẳng biết làm thế nào cả :((.
Anh ấy rất kì lạ, trong thời gian em ở bệnh viện, anh ấy rất ưu tiên em so với bệnh nhân khác, giúp đỡ em rất nhiều (mà gia đình em ko đưa tiền lót tay gì cho y tá bác sĩ đâu ah), lại hay trêu em, hỏi han em, nên lúc đầu em cũng mừng thầm trong bụng là có khi anh này cũng thích mình :">. Ở bệnh viện, anh ấy tự đưa em đi kiểm tra sức khỏe, thậm chí đưa hẳn vào phòng cấp cứu kiểm tra cho nhanh, mà thực ra bệnh của em cũng chẳng có gì nghiêm trọng, làm mọi người cứ tưởng em là bạn gái của anh ấy, khiến em cứ mừng thầm trong bụng. Lúc em nằm viện thì cứ đi ngang qua phòng bệnh, anh ý lại hỏi em 1 câu vu vơ, ví dụ "sao em ko nằm xuống, cứ ngồi thế mới nói chuyện đc ah?", trc khi về thì qua phòng bệnh, nói với mỗi em "Q ơi, nếu tối mà thấy có vấn đề gì thì gọi điện cho anh ngay nhé"... Anh ấy hay trêu đùa em nhưng cách đối xử thì rất lịch sự, galant, làm em nghĩ ko phải anh này thuộc kiểu ko biết cư xử với con gái nên mới ế.
Câu chuyện bắt đầu từ khi em ra viện, là mùng 8/3, bình thường anh ấy là bác sĩ nhưng lại thường tự tay thay băng cho em, còn để y tá thay băng cho những người khác (vậy nên em mới nói là đối xử đặc biệt với em ah), nhưng hôm đó thì lại để y tá thay băng cho em, ngồi trong phòng nt chúc mừng em mùng 8/3, sau đó mới gọi em sang khám lại. Lúc khám thì vẫn hỏi han em rất nhẹ nhàng, hỏi em đã ăn sáng chưa...blah blah. Khám xong đáng lẽ là em đc về rồi, nhưng cứ cố nán lại phòng bệnh, anh ấy vẫn như thường lệ, đi qua là hỏi vu vơ "em chưa về à, đã sắp về chưa?", cũng chẳng có gì, một lúc sau thì em về. Đến lúc đấy em vẫn nghĩ anh ấy có ý với em, nhưng khi về em nt cám ơn cho tn chúc mừng 8/3 của anh ấy và cũng hỏi vu vơ có ý gợi chuyện nhưng ko thấy anh ấy trả lời. Em nghĩ có thể là anh ấy ko nhận đc tn, nên lại nt hỏi về bệnh của em, thì anh ấy gọi điện lại hỏi ngay. Em cũng buồn 1 chút và nghĩ nếu anh ấy có ý với mình thật thì sao lại ko trả lời tn, có khi anh ấy đùa thôi :(.
Tuần sau em có đi khám lại, thì bệnh em khỏi hẳn rồi, anh ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với em như thế và dặn, nếu có vấn đề j thì cứ gọi cho anh. Xong về em mới nt là mời anh đi cafe để cảm ơn bác sĩ vì đã giúp đỡ em. Anh ấy đồng ý, nhưng đòi mời em, chứ ko để em mời. Vậy là em hẹn anh ấy cuối tuần sau, vì trong tuần em bận. Anh ấy lại ko trả lời tn, lúc đấy em nghĩ là anh này kì lạ quá, chẳng lẽ cứ hẹn vu vơ thế thôi, ko muốn có cái hẹn cụ thể à.
Xong rồi cuối tuần sau, anh ấy lại nt bảo là cuối tuần rồi em ơi, cafe của anh đâu?. Hôm đó tự nhiên lại nt với em rất nhiều, hẹn em cn đi cafe, hỏi han em rất nhiều thứ, xong còn gọi điện nói chuyện vu vơ nữa. Nhưng cuối cùng thì cn anh ấy gọi điện bảo có ca cấp cứu khẩn cấp, xl em vì ko đi đc, nên em nói thế thôi để hẹn lại sau vậy, anh ấy bảo là uh có thể chiều. Nhưng cuối cùng thì cả ngày hôm đó chẳng thấy anh ấy hẹn lại, em buồn ơi là buồn :(.
Cả tuần sau em cũng ko thấy anh ấy hẹn lại, em đành chủ động nt cho anh ấy để hẹn lại, anh ấy đồng ý hôm sau gặp em, nhưng nt có vẻ lạnh lùng hơn, chỉ nhắn cho em mấy tin rồi biến mất. Sáng hôm sau thì anh ấy đến đón em, vẫn galant lịch sự như bt, vẫn nói chuyện vui vẻ, và nói vu vơ là hẹn em tuần sau đi ăn. Nhưng khi về thì ko nt j cho em hết, và tuần sau cũng mất tích luôn.
Trời ơi, thực sự là em ko thể hiểu nổi anh này nữa, cuối tuần sau em lại nt vu vơ thôi, ý nói là tuần trc có ng thua cược em nên hứa mời em đi ăn cơ mà (lần hẹn trc a ý ra câu đố và em đoán đúng nên em đòi a ấy phải mời đi ăn). A ấy ko trả lời tn mà để em đợi đến tối mới gọi điện mới đầu là nói chuyện vu vơ, trêu em như bt, bảo là tuần này anh ấy về quê, tuần sau thì lại đi mổ, chứ chẳng hẹn em cụ thể bao h cả. Em thì cũng nói đùa là thế coi như là anh nợ em nhé, xong rồi thôi.
Hôm sau em lại chủ động nt hỏi thăm thì anh ấy lại ko trả lời. Em rút ra kết luận là có vẻ anh này ko thích nt, vì lần nào em nt hỏi vu vơ anh ý cũng gọi điện lại trả lời chứ ko bao h nt trả lời cả. Cuối cùng anh này có ý gì với em ko hả cả nhà, anh ý làm em hoang mang quá, em thì rất thích anh ấy từ đầu rồi, nhưng tiếp cận anh ý khó quá, anh ấy ko dùng fb, chẳng bao h onl chat chít, nt thì ko trả lời, và ko bao h chủ động nt hay gọi điện j cho em, em muốn cưa đổ anh này nhưng chẳng biết làm tnao cả.
Cả nhà cho em lời khuyên với ah, em cảm ơn nhiều :((
p/s: anh ấy nói với em là anh ấy chưa có ny ah, chẳng biết có tin đc ko :(. Lúc ở bv, em thấy mọi ng cũng có ý mai mối cho a ấy rồi giục anh ấy lấy vợ, nhưng a ấy chả thiết tha lắm, nên em nghĩ có thể a ấy chưa có ny thật, nhưng ko chắc lắm, liệu anh ấy có trêu đùa em ko ah :((. Em rất thích anh ấy, thực sự là rất thích, nên h cứ loạn hết cả lên :((