Chào các anh chị WTT! Em có 1 vài điều cần tự vấn.


Em và và bạn trai của em quen nhau được 5 tháng. Bạn trai em là ngưới rất tốt. Luôn chăm sóc em những lúc em khó khắn. Có khi 1h đêm còn chạy đến nhà em chở e đi viện. Anh ấy rất hiền lành, luôn biết cách làm em vui khi em buồn. Mỗi khi em giận điều gì đó thì anh ấy lại im lặng không nói gì, đến khi em hết giận anh ấy mới nói chuyện với em và lúc đó em không còn giận anh ấy nữa. Khoảng thời gian chúng em yêu nhau rất hạnh phúc. Nhưng cái gì rồi cũng thay đổi. Dạo gần đây anh ấy có thay đổi một chút về lời nói, hành động. Anh ấy không còn e dè, nhút nhát như trước. Lúc trước khi mới quen, anh ấy rất nhút nhát, không dám đụng chạm vào em, lời nói cũng rất vụng về. Nhưng dạo gần đây, anh ấy thay đổi một chút về hành động. Hành động không còn nhút nhát như trước. Anh ấy luôn muốn đụng chạm vào em. Lời nói thì có phần hơi tục một chút. Khi em nói chuyện với anh ấy về chuyên này. Anh ấy cũng nói với em là anh ấy cũng nhận ra sự thay đổi này. và dường như anh ấy không kiểm soát được. Anh ây bảo sẽ cố gắng hạn chế những hành động, lời nói không hay. Nhưng em sợ những thay đổi đó sẽ làm anh ấy trở thành 1 người khác. Thói quen sẽ khó mà bỏ được, và liệu khi những thay đổi nhỏ này sẽ từ từ phát triển thành nhiều sự thay đổi khác. Và anh ấy sẽ thay đổi. Em không muốn như vậy.


Các anh chị có thể tư vấn giúp em chuyện này được không?