Em với anh ý yêu nhau đến nay là 4 năm, đã có chữ x thứ 3 sau những năm tháng yêu nhau, anh ý là ng đầu tiên của em, còn e thì không phải đầu tiên của anh ý. Sau năm đầu tiên yêu nhau, anh ý có gt em cho 2 ng bạn thân mà anh ý bảo là thân nhất. Bọn em có gặp nhau với 2 ng bạn đó vài lần. Rồi tới năm thứ 2, em có hỏi anh ý là em muốn biết nhà anh ý vì sau 2 năm em nghĩ là đủ để biết nhà nhau rồi. Anh ý nói chưa phải lúc. E có tâm sự với anh ý rất nhiều lần là em ko cần ny em giàu có hay nghèo. Cho dù anh ấy có nghèo e cũng vẫn yêu anh ấy. Nhưng anh ý cũng bảo chờ anh ấy tới năm 29t rồi anh ý sẽ đưa em về nhà, tức là sau 5 năm yêu nhau là năm sau. Dạo gần đây khi em lại đề cập đến vấn đề đó thì anh ý bảo để anh suy nghĩ. Anh ý hơn em 8 tuổi, cũng gần 30 rồi. Em nghĩ mình cũng trẻ khi chưa học xong, em chỉ muốn có 1 câu trả lời từ anh ý. Khi anh ý giấu em qua nhiều chuyện. Đôi lúc em cũng muốn tin những điều anh ý nói nhưng càng nghĩ lại thấy không đúng. Bố mẹ em không cấm em yêu khi nhiều người cũng đến hỏi em và đề nghị qua lại. Em đã từ chối khéo bảo em vẫn đang đi học, còn thực tế thì em rất yêu anh ý. Em phải làm sao bây giờ hả các ac.