Chào các mẹ, em có chuyện này mong các mẹ tư vấn cho em. Em năm nay 20 tuổi còn anh ấy 23. Em quen anh ấy qua FB thôi, cũng hơn 1 năm 1 tí rồi. Em và anh ấy nói chuyện bình thường như hai người bạn và em thấy cả hai đều vui vẻ khi nói chuyện với nhau. Anh ấy hay giúp đỡ em làm bài, lắng nghe những chuyện ko đâu của em. Em thấy anh ấy rất tốt và cũng thích anh ấy nhiều, ko noí chuyện thì em thấy nhớ anh ấy lắm. Anh ấy đang đi du học năm cuối. Đợt tết vừa rồi anh ấy có về Việt Nam và hẹn em đi uống cafe. Hôm đấy gặp anh ấy em thấy ngại lắm.Không hiểu sao lúc chat thì em có thể nói chuyện tự nhiên nhưng khi gặp mặt thì chẳng hiểu từ ngữ của em bay hết đi đâu mất. Anh ấy cũng có vẻ hơi rụt rè so với lúc nói chuyện qua Fb nhưng mà vẫn tự nhiên hơn em vào hôm đó. Cả buổi em đầu óc rỗng tuếch chẳng nhớ nổi em đã nói những gì nữa. Hôm ấy lúc ra về em có tặng anh ấy một chiếc bút chì vì em biết anh ấy có sưu tập bút chì. Em cũng đã nói trước lúc gặp mặt anh ấy là em sẽ tặng anh ấy cái bút rồi. Anh ấy nhận vẻ bình thản lắm, em cứ nghĩ là phải khác cơ. Anh ấy nhìn cái bút em tặng xong bảo uh hãng này cũng nổi tiếng đấy rồi cảm ơn em xong cất vào túi áo khoác :(. Hôm đấy về anh ấy cũng chủ động pm qua fb là cảm ơn em vì cái bút xong bọn em cũng nói chuyện khá vui vẻ. Em bảo em hôm nay như dở hơi vì ko nói được gì nhiều, anh ấy bảo là không sao cả, có lẽ vì em chưa nghĩ ra chuyện gì phù hợp để nói thôi. Từ hôm đó bọn em ít nói chuyện đi. Hồi trước toàn anh ấy chủ động nói trước còn bây giờ thì là em. Sau đó thì em cũng ko chủ động nữa, cũng ko bắt chuyện với anh ấy nữa. Khoảng 1 tháng mà em ko nói gì là anh ấy lại nói chuyện với em trước. Hơn 1 tháng em ko liên lạc với anh ấy rồi, em tưởng anh ấy bơ em rồi vậy mà hôm nọ pm cho em hỏi là bao giờ em về quê nghỉ hè ( em ở tỉnh khác lên HN học). Em bảo là em chắc là đầu tháng 7, cũng chưa rõ vì chưa có lịch ở trường. Anh ấy nói là cuối tháng 6 này về 2 tuần để nghỉ hè và hỏi em là vì có quyển sách muốn tặng em ( quyển rich dad. poor dad ạ) Em bất ngờ quá. Lâu ko nói chuyện với em mà tự dưng lại muốn tặng sách. Anh ấy vẫn chưa nói cụ thể là hôm nào nhưng mà sắp rồi vì sắp cuối tháng 6 rồi mà. Các mẹ cho em hỏi là anh ấy tặng em sách có thể hiểu là anh ấy là người có đi có lại, chỉ là muốn trả nợ em cái bút chì đợt trước em tặng ko, nếu ko tặng lại em thì có thể anh ấy thấy áy náy, tặng em xong rồi anh ấy có thể yên tâm mà ko liên lạc với em nữa. :( hay là do em nghĩ tiêu cực, liệu anh ấy có tình cảm với em ko ạ. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe