Xin chào mọi người,


Em tên Vân,sn 94.Em vừa vào làm ở công ty mới này khoảng gần 2 tháng.Anh làm chung nhóm với em nhưng khác team,lớn hơn 3 tuổi.Lúc đầu anh và em giống như hai thái cực vậy.Anh nhiệt tình,vui vẻ,hoạt bát rất quảng giao còn em thì điềm tĩnh,hướng nội,ít nói.Trong nhóm em cũng không thân không nói chuyện nhiều với ai.Em nhận thấy ở giữa hai đứa có sự thay đổi là ngày thứ ba đúng 1 tuần sau khi em đi làm.Anh bắt đầu nhìn em nhiều hơn,lúc đầu em cũng ko để ý nhưng có đôi lúc vô tình ngồi cùng dãy ghế,cứ mỗi lần em quay sang là thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm rồi những lần trò chuyện,anh rất hay nhắc đến tên em rồi cười dù đôi lúc em ko để ý nhiều.Tới lúc em cố gắng quan sát anh nhiều hơn thì anh lại tỏ vẻ ko có gì,đi nhậu thì giỡn và ôm cô bé cùng nhóm,xưng hô người yêu.Em cứ tưởng họ yêu nhau thật nên bỏ qua ko để ý nữa thì anh ngày càng thể hiện rõ hơn.Những lúc chạm mặt,hoặc anh tiến lại đứng sát em hoặc anh vờ vịt đứng bấm điện thoại chắn ngang đường em.


Từ ngày 15 tháng này,nhiều lần anh sang phòng làm việc của team mới đứng ngay sau em xong giả vờ hỏi người khác việc này việc nọ.Ngày hôm qua,trong lúc hướng dẫn các bạn sinh viên mới,khi sếp em nói anh chưa có người yêu,anh nói rằng có 1 người đó anh rồi nhìn thẳng vào em...Em thì vốn rụt rè nên ko dám đoán mò thành ra lúc nào trước mặt anh cũng ra vẻ lạnh nhạt,ko để ý thực ra nội tâm em vô cùng nhút nhát,bọn em làm chung nếu có chuyện gì sẽ rất khó xử...ngay cả nhiều lần anh cố tình bắt chuyện,em cũng chỉ cười trừ...Hôm chủ nhật vừa rồi,anh đi chơi với bạn có đăng status đại khái là sẽ ko chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến mình...nhưng hôm sau,anh lại hùa với người khác,ghép đôi em với cậu bạn nhóm khác rằng bọn em là 1 đôi...Thiệt sự em vô cùng khó hiểu thái độ dở dở ương ương của anh...cả hai cứ dùng dằng,kẻ tiến người đẩy như thế...Thực sự sau hôm nay,em nghĩ mình sẽ từ bỏ hy vọng,mặc dù bình thường em luôn bơ bơ ko thèm để ý,em luôn đánh giá tính anh quá trẻ con,quá tăng động và nói nhiều,người như thế ko phù hợp với em,rằng mẫu người bạn trai của em phải chín chắn nhưng mà anh cũng có tài và hiểu biết thành ra trong em bắt đầu dao động,em thầm lặng theo dõi trang cá nhân của anh,thầm vui khi anh ký dc hợp đồng với KH và nhiều chuyện nữa cũng chỉ mình em biết...em cẩn thận kiểm soát từng ánh mắt,em sợ người khác biết bí mật của em...thậm chí nhiều lúc em còn AQ,mình sẽ ko thích 1 kẻ nạc mỡ và hay gần gũi với phụ nữ khác như anh,rằng sẽ có người tốt hơn đến với em.


Hôm nay,em viết bài này,coi như giải tỏa khúc mắc và hạ quyết tâm sau này trừ khi anh chính miệng nói thích em còn không em sẽ cố gắng tránh hết sức có thể,coi như ko tồn tại luôn và trở thành đồng nghiệp bình thường....trong team ai anh cũng nói chuyện có mình em mỗi lần gặp mặt là nhìn chằm chằm nhưng ko bao giờ nói chuyện với em.Có anh chị nào từng rơi vào trường hợp này không ? Liệu rằng có phải em ảo tưởng ? Xin chia sẻ thêm,anh cũng có thể gọi là có nét đẹp trai nhưng em cũng có quen biết 1 số anh trai đẹp,về tiền thì anh cũng đang lập nghiệp thôi chưa thể gọi là có tiền,công ty em đầy những anh đẹp trai và giàu hơn nhưng từ trước tới giờ em chẳng để ý họ vì em nhìn vào cách cư xử của họ nhiều,điều này chứng tỏ em ko phải là đứa con gái hay xiêu lòng,dễ dãi đúng không ?