Liệu anh ấy có đi thật không? Mọi người cho em lời khuyên
Em và anh yêu nhau đã 3 năm nay rồi. Anh rất quan tâm rất chu đáo và em hiểu anh rất yêu em. Tình cảm của anh cũng chân thành, anh đưa em về nhà, gặp gỡ bạn bè. Nhưng tính em hay giận dỗi. Anh hơn em nhiều tuổi, công việc của anh rất bận, bản thân anh cũng là người có vị trí ( em đã được anh cho lên công ty mấy lần để xem anh có bận không vì em cứ không tin). Trước đây tuần 3 lần gặp nhau, nhưng 1 năm trở lại đây anh thăng chức mới, cả tuần bọn em không gặp được nhau, có khi vài tuần. Anh vẫn hằng ngày nhắn tin hỏi han, chịu khó nhắn đi nhắn lại. Lúc nào bận quá thì bảo anh bận mình nhắn sau. Thế nhưng em cứ giận dỗi nói anh không chịu quan tâm này nọ, đỏng đảnh đòi chia tay mấy lần. Em cũng hay ghen, nghi ngờ anh đi công tác này kia ( với lại tại em không xinh mà anh thì ngoại hình bắt mắt, tính tình thích các hoạt động tập thể). Mới đầu anh rối rít xin lỗi, dỗ dành. Nhưng lần gần đây nhất, em hờn dỗi đi dỗi lại 1 tháng trời. Lúc đầu anh cũng rối rít: anh sẽ cố gắng những anh bận lắm em phải hiểu...Em vẫn làm căng. Cách đây chục ngày em nhất quyết nhắn cho anh đòi chia tay bằng được. Em bảo em yêu anh nhưng anh không quan tâm đến em như thế thì chia tay. Anh không nói gì nữa. 2 ngày sau thì anh bảo: anh rất yêu em nhưng mà anh không chịu nổi thói đỏng đảnh của em nữa, em nói chia tay đến chục lần rồi, anh chiều em, nhịn em lắm. Mình xa nhau một thời gian, nhưng cho anh được như một người bạn của em, để anh vẫn còn được thấy em. Em không nói gì.
2 ngày sau anh nhắn tin chúc em buổi sáng tốt lành. Em nhắn lại cảm ơn. Từ đó 1 tuần không thấy anh nhắn nhủ gì nữa ( mà trước đây ngày nào cũng chủ động nhắn cho em, cùng lắm giận nhau thì 3 ngày.
Mọi người ơi, anh có đi thật không? Em còn yêu anh rất nhiều.