Cách đây 1 năm mình tình cờ quen 1 người. Ấn tượng ban đầu khá tốt và có đi uống nước với nhau 1 lần - vì mới quen nên chỉ nói chuyện vu vơ về công việc, sở thích...
Bản thân mình khá mến người ấy, nhưng không biết người ấy như thế nào... Sau lần uống nước mình có gọi điện hỏi thăm 1 lần khi người ấy đi xa, và gửi mail nhờ 1 việc nhỏ ( không phải mượn tiền nhé :D ) - nghĩa là mình có chủ động "bật đèn xanh". Người ấy có reply nhưng làm cho mình có cảm giác chỉ như lời chào hỏi đáp lại và mình có hơi hụt hẫng.
Phải kể thêm rằng ngay trước khi quen người ấy mình có tình cảm đơn phương với 1 người và dù đã buông nhưng nỗi buồn vẫn còn vương lại, có lẽ vì bản tính nhạy cảm của mình.
Sau đó khoảng 2 tháng người đó có nhắn tin hỏi thăm mình, và nói mình khi nào rảnh thì cafe. Khoảng thời gian đó mình vẫn muốn gặp lại người ấy sớm nhưng vì bận 1 số việc riêng nên không thể gặp ( nơi ở của 2 người cách nhau khá xa).
Rồi 2 tháng sau người ấy lại nhắn tin 1 lần nữa, và lại nhắc mình hẹn cafe. Mình trả lời chắc chắn sẽ có dịp.
Và từ đó đến nay gần 1 năm mình và người ấy không liên lạc nữa.. Vấn đề là do mình, mình tưởng là đã sẵn sàng để bắt đầu 1 mối quan hệ mới nhưng hóa ra mình vẫn chưa đủ tự tin vào mình và chưa quên hẳn chuyện tình cảm không vui trước đó, để rồi cứ lần lữa không quyết định, không nhắn tin hỏi thăm người ấy.. có khi còn tự nhủ hay là thôi vậy.
Gần đây mình thấy nhớ người ấy và muốn liên lạc lại, nhưng không biết có nên không, liệu người ấy có còn nhớ mình.. có thấy tự ái vì 2 lần rủ cafe mà không được.. sau 1 thời gian lâu thế giờ tự nhiên mình liên lạc người ấy sẽ nghĩ sao, mình sẽ giải thích ra sao..??