e lập topic này trong rất mong được các chị các bạn giúp đỡ trong vấn đề tình cảm, mong các chị cởi mở, e xin tự nhận mình là 1 ng non nớt nên mong sẽ được tiếp thu nhiều ý kiến "người lớn" thực thụ ạ.
e thuộc dạng ngoan hiền vừa đủ nên lên đh năm 1 ms có n.y, ny e cũng tìm hiểu kỹ và đều cũng coi là thanh niên dạng tốt, chấp nhận đc... a này là ny thứ 2 của e rồi ạ, tính a khá nhẹ nhàng, ms đầu khi quen a vẫn bt, còn k dám ngồi gần e, k hiểu sao giờ nhận lời rồi e thấy ngày 1 shock, e đã nghe nhìu bạn tư vấn nhưng vẫn k thông đc và khi kể e cũng k dám ns thật vì ngại ngại, mong là kể ra mn k thấy e ngu quá HUHU
- khi nt vs ms đầu a cũng tế nhị chỉ ns là a muốn thơm e, hay là tình cảm j đó, e cũng thấy vui nhưng hồi này a ns thêm là a muốn đc ôm e ngủ hay a chưa ngủ cùng cgai bao giờ, rồi sau còn kinh khủng hơn kiểu cứ úp mở a muốn ntn tkia vs e, e hỏi là ch j a bảo ch khó ns, ch ng lớn, sợ e k đồng ý, mà ns trong hoàn cảnh 2 ng vs nhau các chị hiểu là ch j rồi đấy hix, ms đầu e sợ a giận k dám gạt đi nhưng lâu lâu a nhắc lại khiến e khó xử và thấy a "biến thái" hix
- hôm trc khi hôn e a còn có ý cúi đầu xuống ngực, e giật mình nhưng nghĩ a chẳng may, nhưng hôm sau a còn cứ sọ sát chỗ vùng kín of a...vào vùng kín e lúc hôn, hành động kéo vào vô cùng rõ rệt T.T lúc đó e nhắm mắt nên k bít lm j huhu, việc này khiến e rất lo, mong các chị k ném đá e kể ch ltjh
- a bảo a rất dễ tính e cũng nghĩ nvay nhưng khi thấy e hay cmt nt fb là a ns bóng gió " e lên fb bảo các a gt ny cho" hay "fb nhiu a cmt the e nhi, vui thế" giọng ns thì bt nên e k hiểu đùa hay là e ghen nữa,...
- Vì e y anh và trc giờ chiều ny nên trc những sự việc này e botay , mong các chị giải đáp và giúp e xử lí k thì e sợ chúng e ct mất, vì giờ hình ảnh của a trong e đang dần đổ vỡ, e nghĩ a là tên biến thái,dê xồm oa oa