Các anh các chị ơi giúp em với.Mấy ngày nay em đang sống dở chết dở vì chuyện này.Chả là em và anh ấy yêu nhau 5 tháng rồi.Trong thời gian đó tuy có lúc giận nhau,hờn ghét nhau,thậm chí là chia tay,nhưng tình yêu của chúng em cuối cùng cũng vượt qua được sóng gió.Anh ấy hay phải đi công tác xa,lại kém em 2 tuổi.Trước đây em rất mặc cảm về chuyện tuổi tác,nhưng anh ấy luôn động viên em rằng chỉ cần anh ấy và em yêu nhau thôi,thế là đủ,người ngoài thích nói gì,trêu gì mặc họ.Em đã vì anh ấy mà vượt qua bao lời nói thị phi của những người ngoài cuộc


Gia đình em là một gia đình trí thức gốc Hà Nội.Còn anh ấy ở Thanh Hóa,ra HN lập nghiệp và cũng có chỗ đứng nhất định.Đã có lần chúng em cãi nhau suýt chia tay chỉ vì anh ấy nói mặc cảm với hoàn cảnh gia đình em,rằng anh ấy không xứng đáng với em.Em đã khốn đốn bao phen để giải thích cho anh ấy hiểu,với em thì chuyện đó không quan trọng,mặc dù bố mẹ em kịch liệt phản đối chuyện này.


Tối chủ nhật vừa rồi,em và anh ấy đi chơi.Sau 1 tuần xa nhau,chúng em đã ở bên nhau trong suốt buổi tối,đứa nào cũng cảm thấy hạnh phúc và thấy rằng mình không thể mất nhau.Chiều thứ hai anh ấy lại phải đi công tác,tuần sau mới trở về.Mặc dù thời gian rất ít ỏi nhưng em cũng cố gắng thu xếp công việc ở công ty để đến gặp anh,dù chỉ ngồi với anh được 30 phút.Em thấy thái độ của anh ấy khác mọi ngày,buồn hơn.Rồi buổi tối thứ hai,anh ấy không gọi điện cho em như trước đây.Linh cảm có chuyện,em chủ động gọi,thái độ của anh ấy rất khác,phớt lờ hơn,hay gắt hơn.Em hỏi có chuyện gì,anh ấy không chịu nói và kêu buồn ngủ.Không chịu được hơn nữa,em làm ầm lên,hỏi anh ấy có chuyện gì thì nói ra luôn.Mãi về sau anh ấy nhắn tin cho em là mẹ anh ấy không đồng ý chuyện tình cảm của em và anh ấy,vì hoàn cảnh gia đình và tuổi tác ( mặc dù em trẻ hơn anh ấy rất nhiều).Anh ấy không muốn làm mẹ mình buồn,nên quyết định chia tay.Hơn nữa,anh ấy cũng đang gặp khó khăn trong công việc nên muốn tập trung vào nó.


Em rất shock,gọi hỏi thì anh ấy ko nghe máy,nói là ntin thôi.Em nói để khi anh ấy về HN,sẽ gặp trực tiếp để nói chuyện rõ ràng.Anh ấy nói ko thể gặp em và ngàn lần xin lỗi em.Em rất đau khổ,vì nếu như anh ấy ko chịu gặp em lần cuối để nói rõ ràng và là để kết thúc,sao em có thể quên hình bóng anh ấy,để bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không có anh.Sao em có thể quên được hình ảnh cuối cùng của anh ấy,hôn tạm biệt em trước khi đi.Hình ảnh ấy lúc nào cũng ám ảnh tâm trí em,khiến em sống trong ảo giác là anh ấy sẽ trở về.Nhưng khi đối mặt với thực tế,em lại đau đớn hơn bao giờ hết.Em đã cố gắng níu kéo,em chấp nhận hi sinh tất cả vì anh ấy,để làm mẹ anh ấy được vui.E chấp nhận có thế ở bên anh ấy ít hơn để anh ấy chu toàn công việc.Nhưng kết quả là em chỉ nhận được những dòng tin nhắn là Xin lỗi em.


Em phải làm gì hả các anh các chị??