Đây là câu chuyện của anh họ mình, nó xảy ra khá lâu rồi và chỉ có mình là người duy nhất anh tâm sự và cũng là người chứng kiến cuộc sống của anh, mình post lên đây để mong các mẹ hãy cho anh mình một lời khuyên:
Anh họ hơn mình gần 10 tuổi, là người chín chắn và sâu sắc. Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung, năm 17 tuổi đỗ ĐH và ra Hà Nội học tập và sinh sống đến bây giờ. Tốt nghiệp ĐH anh làm ở một cơ quan nhà nước, anh học rất giỏi và làm việc cũng rất tốt nên hay được đi công tác nước ngoài và tiết kiệm được một khoản tiền kha khá nói là để sau này làm vốn. Tại đây anh quen và có tình cảm với một người làm cùng, chị ấy là con gái HN tiểu thư và điệu đà, có một điều mà sau này mình mới biết qua lời kể của một số người đó là trước khi đến với anh chị ấy đã yêu say đắm một người đàn ông khác nhưng người đó ko yêu lại và chị ấy tìm mọi cách để lôi kéo làm cho chuyện này rất nhiều người biết (nhưng đó là quá khứ nên mình cũng ko bình luận), khi gặp chị ấy anh mình đã bị cuốn hút vì chị ấy xinh xắn và nói năng nhẹ nhàng điệu đà nhưng ko hẳn là yêu. Hai người đến với nhau một thời gian thì xảy ra chuyện đó (xxx) và chị ẫy đã có thai tuy nhiên sau đó thì hai người quyết định bỏ, điều đó khiến anh cảm thấy rất có lỗi với chị (anh mình là người sống rất có trách nhiệm), trong thời gian đó mọi người đều cảm thấy rằng ty của chị dành cho anh ko thực sự lớn vì trong chị đang có hình bóng khác và anh cũng nhận thấy điều này nhưng vì trách nhiệm và vì chị cũng nói rằng thực sự là muốn lấy anh làm chồng nên một thời gian sau hai người đi đến kết hôn.
Sau khi kết hôn hai người chuyển đến gần nhà mình nên có thể nói mình đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Phải công nhận anh mình là người chồng tuyệt vời, chiều nào đi làm về cũng chở vợ đi chợ rồi đứng chờ đưa vợ về, nấu cơm, giặt giũ, chăm con cái gì cũng biết, rửa bát nấu ăn là chuyện bình thường. Còn vợ anh thì mình ko thể tưởng tượng được, hôm tết hai vợ chồng đến nhà mình ăn cơm, con bé gái nhà anh khi đó khoảng 2 tuổi kêu buồn đi tè ngay lập tức anh đứng dậy đưa con đi trong khi vợ vẫn ngồi ăn ko có ý kiến gì. Hai vợ chồng cùng làm nhà nước nhưng chị ấy tiêu tiền cứ gọi là... toàn bộ số tiền anh mình dành dụm được lúc trước khi cưới bị chị ấy rút dần ra và cuối cùng hết sạch. Nhà cửa thì bẩn thỉu ko thể tả, bếp núc gạch men két lại từng mảng, chăn gối đệm cũ rích màu cháo lòng, lấy chồng 10 năm mà về quê chồng được 2 lần mà toàn kết hợp đi nghỉ mát luôn (về quê một ngày một đêm, đi nghỉ mát 5 ngày!?). Hôm sửa nhà bố chồng ra trông thợ thì trưa nào ông cũng hoặc phải ăn cơm bụi hoặc con trai về ăn cùng bố hoặc con gái về nấu cho bố còn chị ấy hình như chưa về lo được một bữa trưa nào cho bố. Nhà thì ko giàu có gì mấy, làm nhà nước thì ko bận rộn gì, con cái cũng khá lớn rồi lại ko phải làm ăn gì thế mà phải thuê ôsin phục vụ mấy năm rồi, ko biết là phục vụ cái gì nữa đây?? Khủng khiếp nhất là hôm tết mình chứng kiến, hôm đó là 29 tết anh mình có việc đột xuất phải đi công tác 30 về, mình qua nhà anh có chút việc gõ cửa mãi ko thấy ai ra tưởng là đi vắng hết định về thì chị ra mở cửa. Trời ơi trong khi thiên hạ ai ai cũng dọn dẹp nhà cửa để đón tết thì chị ấy tóc tai bù xù, nhà cửa tối om bừa bộn, bếp núc lạnh lẽo, hóa ra chị ấy đang ngủ (choáng). Hôm nọ nữa mình đến thì anh ko có nhà, mình và chị ngồi trong phòng khách nói chuyện, thằng cu tí hơn 3 tuổi ở trong bếp với osin thì bỗng "choang" tiếng lọ thủy tinh vỡ, theo phản xạ mình chạy ào vào bếp xem có chuyện gì thì thấy thằng bé tay cầm cái nắp lọ đường vừa bị vỡ mếu máo trong khi chị ấy vẫn ngồi bình thường ở đó, mình phải bế thằng bé ngay ko dẫm phải thủy tinh để chị osin quét đi, sợ quá. Lại được cô con gái lớn 9 tuổi mà chẳng được mẹ dạy dỗ ý tứ con gái đã ko biết làm gì thì chớ lại còn tắm xong cứ để tồng ngồng như thế chạy từ nhà tắm vào phòng ngủ lấy quần áo hix hix. Anh mình đau ốm thế nào cũng ko quan tâm, bị đau người cả tháng nay rồi mà cũng ko được bàn tay chăm sóc của vợ cứ tự đi chườm gì gì đó ở ngoài. Và chuyện gần đây mình mới biết đó là chị ấy tự ý đi thắt ống dẫn trứng mà ko một lời bàn bạc với chồng, chưa bao giờ nghe thấy anh chị nói với nhau một lời tình cảm hoặc những câu đùa tếu táo (hay tại mình chưa được nghe).
Mình hoàn toàn ko phải bênh anh mà nói chị vậy, điều đó hoàn toàn đúng sự thật mà họ hàng hay hàng xóm nhiều người cũng thấy vậy. Chị ỷ lại vào anh rất nhiều từ việc lớn đến việc nhỏ đều đến tay anh, là người sống khô khan ko có tình cảm, mấy năm đầu anh rất tự giác và giúp vợ rất nhiều trong việc nội trợ nhưng dần dần anh có vẻ khác nhất là sau khi thuê được người giúp việc. Hai vợ chồng giờ đây ko có chung tiếng nói, anh hay đi nhậu tới đêm và có hôm ko về nhưng cũng ko thấy hai vợ chồng to tiếng gì??
Và gần đây anh đã làm cho mình thực sự shock, anh tâm sự đã yêu một người con gái trong hơn 2 năm nay và đang rất đau khổ vì chuyện đó, người đó biết anh đã có gia đình và cũng vô cùng yêu anh. Cả hai cùng đau khổ dằn vặt, cô gái đó đã rất nhiều lần chủ động chia tay anh nhưng chỉ được một thời gian thì anh ko chịu đựng nổi. Cô gái đó vì yêu anh và suy nghĩ nhiều đã gầy rộc đi trông thấy và trông lúc nào cũng buồn bã. Anh nói từ khi lấy vợ chưa bao giờ để ý đến người khác nhưng thực sự là với cô gái này là anh đã yêu thực sự, kể cả tình cảm anh dành cho vợ trước đây cũng ko được như thế. Anh yêu cô gái kia nhưng ko muốn làm cô ấy phải khổ, càng ko muốn mất người anh yêu, vì yêu anh cô đã từ chối những chàng trai đến với mình. Thực sự giờ đây tình cảm của anh dành cho vợ là ko còn nhưng như anh nói anh rất thương con, anh ko muốn chúng phải chứng kiến cảnh cha mẹ li dị và anh cũng ko biết phải nói thể nào vì thực ra tự nhiên đùng một cái bảo vợ là li dị mà chẳng có lý do gì cũng rất khó.
Dạo này anh có vẻ suy nghĩ nhiều và có vẻ gầy đi, mình ko biết phải khuyên anh thế nào mong mọi người mỗi người góp một ý. Mình ko phải dân văn nên viết lủng củng, mọi người thông cảm nha.