Các mẹ ơi, tình là em cũng đến tuổi chống lầy rồi, cơ mà từ bé đến h em chưa hề yêu ai.


Hồi trước thì thỉnh thoảng cũng thấy rung rinh anh nọ anh kia, cơ mà chỉ tự dưng gặp rồi rung rinh thôi, chưa bao h tiến triển thành cái j cả, có khi thấy thích thích một chàng, cơ mà qua vài lần nói chuyện, chàng ý rất tâm lý, nói chuyện rất dịu dàng nhẹ nhàng, tóm lại một chữ " ĐƯỢC" thì tự dưng cảm giác rung rinh lại biến mất (em bị nhiều lần rồi nhé)


Tóm lại một câu 23 tuổi nhưng chưa yêu ai, thỉnh thoảng thấy rung rinh, nhưng sau một hồi nói chuyện lại về trạng thái bình thường (dù cảm thấy quý họ, và họ đúng là gu em thích nhé)


Không biết em có sao không nhỉ???