Lên zalo nhắn tin làm quen gái, bị bạn gái phát hiện 2 lần
Chuyện là như này, dạo gần đây mình và bạn gái rất hay cãi nhau, mà toàn cãi nhau chuyện lặt vặt. Mình cảm thấy chán (là chán nản chứ không phải chán bạn gái nhé). Mình có lên zalo để tìm 1 vài người lạ làm quen nói chuyện.
Thật sự trong đầu chỉ nghĩ là đi nói chuyện cho giải tỏa thôi, chứ chưa từng có ý định tìm người khác hay lừa dối bạn gái.
Đại để nội dung nt cũng chỉ kiểu làm quen nhé người đẹp, em tên gì làm gì, chứ chưa nói câu nào tán tỉnh (thật ra là do ngay hôm sau bạn gái mình đã phát hiện ra rồi)
Chuyện đã xảy ra 1 vài tháng, bạn gái mình cũng đã tha thứ, nhưng cô ấy cũng nói tha thứ không có nghĩa là quên, cô ý bảo giờ không còn cảm thấy tin tưởng mình nữa, cũng không còn yêu mình như trước nữa. Và cũng nói nếu còn xảy ra lần nữa thì sẽ không thể tha thứ thêm đâu.
Vì hồi mới yêu, cô ấy cũng 1 lần phát hiện ra mình vẫn nhắn tin làm quen trên zalo. Lần kia là lần thứ 2.
Bây giờ mỗi lần mình nói đến chuyện cưới xin, cô ý chỉ cười chứ không bình luận, cũng không tham gia ý kiến như trước. Mình thề, mình hứa sẽ không như vậy nữa, xin cô ấy hãy tin mình, nhưng cô ấy chỉ nói cô ấy sẽ cố gắng, nhưng không hứa trước được gì. Lúc nào cô ấy cũng nói: "em sẽ cố gắng, mình đến được đâu thì đến, lòng tin không còn, em nghĩ là khó"
Mình rất buồn và muốn giữ cô ấy, giờ mình phải làm sao???