Tình hình là thấy trình độ của mình còn non kém quá...Mà em sợ đau khổ vì tình lắm..:Crying:


Thế nên thử liều 1 phen mở 1 topic "Giáo dục Tình yêu"..mong các pro hưởng ứng


Tình hình là thấy QUÁ NHIỀU NGƯỜI LÝ TƯỞNG HÓA TÌNH YÊU QUÁ !...:Nottalkin:


Nhiều lúc em thấy người ta toàn định nghĩa TY thông qua các xúc cảm mơ hồ, phi thực tế..


Thực ra trong cái thời buổi này làm cái gì cũng phải có kiến thức..


Vì vậy mong các pro trong đây có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ thằng em này nâng cao trình độ..


Chúng ta có quá nhiều "thằng cha" mở mồm nói những điều "ảo" mà lại thiếu đi những nhà khoa học, tâm lý học chân chính..


Rất nhiều sai lầm, ngộ nhận,...đã khiến chúng ta đau khổ..Tất cả là do chúng ta thêu dệt xung quanh TY quá nhiều, trong khi lại ko hiểu rõ bản chất của nó..


ĐỪNG CHẾT VÌ THIẾU HIỂU BIẾT ! PHÒNG BAO GIỜ CŨNG TỐT HƠN CHỮA !


:Smiling:


1 ví dụ nhỏ :"..có 1 hiện tượng XH là khá nhiều đàn ông khi còn độc thân thì lại chả ma nào ngó tới, nhưng khi cưới vợ thì lại bắt đầu đc con gái để ý? Tại sao? Bởi vì phụ nữ thường có tâm lý tìm những người đàn ông đã có "kinh nghiệm" để đảm bảo cho đứa con của họ, việc này xảy ra 1 cách vô thức...Rất nhiều phụ nữ cảm thấy "thú vị" với những ng đàn ông đã có gia đình, hay đã có người yêu, hoặc được nhiều cô gái theo đuổi..Đó chỉ là 1 sự ngộ nhận, nhưng nhiều ng ko biết trạng thái tâm lý này nên nhầm tưởng là TY và bắt đầu mù quáng..Tất nhiên đây chỉ là giải thích sơ bộ, muốn tìm hiểu thêm thì lên google search ^^..."



Tiện đây xin giới thiệu với các bạn 1 số tài liệu :


NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔN NGOAN BIẾT RẰNG...


Tác Giả: Phạm Thị Ngọc Ánh


NXB Trẻ


Bí kíp chọn chồng nè :


http://forum.vnpay.vn/vnpay_postsm5264_Bi-kip-chon-nguoi-chong-tot-do-chinh-con-trai-viet-nha.aspx


http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Ban-chat-tinh-yeu/10946509/188/


http://www.khoahoc.com.vn/khampha/kham-pha/23564_Lang-nhang-chua-han-da-la-ban-chat-cua-dan-ong.aspx


Tất nhiên đây là phần nổi của tảng băng chìm, vì vậy mong các pro có từng trải có những tài liệu kinh nghiệm hay thì share..Thank.


Cảm giác như là đang sống trong thế kỉ 18, khi con người còn "tôn thờ các huyền thoại" , định hướng bằng các "bài thơ", những "bài văn chảy nc", những bộ phim "ủy mị"..Nơi mà chính sách NGU DÂN vẫn còn tồn tại, nơi mà ÁNH SÁNG KHOA HỌC chưa chiếu tới..Nơi mà người ta CHỮA BỆNH dựa vào CẦU NGUYỆN, chứ ko phải CHÍNH BẢN THÂN MÌNH..Nơi mà con người lạc lối mà ko biết mình lạc lối..MÙ QUÁNG trc khi TỈNH NGỘ..


Mong rằng với nỗ lực này sẽ có nhiều người Giác Ngộ trước khi Mù Quáng..


Em biết topic này có vẻ hơi NGÔNG, nhưng cần thiết vì ngoài kia còn rất nhiều GÀ như em, mong các Pro từng trải chỉ cho đường đi tránh bị sa ngã, lăn vào vết xe đổ của người đi trước..THANK nhiều


Nếu ko hợp lý, Mod có thể xóa đi ^^