Có 1 anh đang tìm hiểu mình. Mình đã biết nhiều về gđình anh. Nhưng thực sự mình cảm thấy không tự tin lắm và vẫn chưa giới thiệu hay kể cho anh nghe về gđình mình.


Bố mình lấy mẹ mình là người thứ 2 sau khi mẹ cả mất, trước đó đã có 2 người con riêng, 2 anh chị ấy đã rất lớn rồi. Gđình chị thì bthường, nhưng anh trai thì cũng có 2 đời vợ. Mẹ mình có 2 chị em mình thôi, thì chị mình cũng trải qua 2 đời chồng.


Như thế liệu tông nhà mình có vấn đề gì không? Mình cảm thấy rất sợ và không đủ tự tin để kể cho anh nghe về gia đình mình. Mình cũng rất sợ 1 cuộc hôn nhân tan vỡ.