Em chào các mẹ. Em và bạn trai e bằng tuổi nhau. Bọn e là bạn cùng lớp c2 và c3, a ấy thương e từ hồi lớp 9, nhưng cưa mãi thì đến năm thứ 3 e đổJ. Bọn e bây giờ yêu nhau đã đc 4 năm. Tuổi đời còn trẻ nhưng tuổi yêu đã già rồi các chị ạ. Thế nên năm nay đẹp tuổi, ai ai cũng giục cưới. tụi e cũng muốn cưới vì cảm thấy muốn ở bên nhau và sống với nhau, xây dựng gia đình. Tuy nhiên, ng ta thường nói khi cưới nhau có một vốn cơ bản thì cs sẽ tốt hơn, bọn e thì mới ra trường đc 2 năm, bạn e thì đang chờ xin việc vì đã nghỉ cv cũ, còn e thì cv lương cũng không cao lắm. Em rất sợ cưới nhau mà chưa có gì làm nền tảng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ, có lẽ nếu bây giờ cưới thì nhẫn cưới, tiền chụp ảnh, váy vóc a ấy cũng phải xin tiền bố mẹ. mà e lại không muốn như vậy, bởi e là ng rất tự lập, e mong muốn bọn e có thể lo đc các khoản ấy, nhưng như thế chắc phải chờ đến 2 năm nữa, rồi e lại nghĩ hay mình cứ cưới rồi 2 vc chung nhau góp sức kiếm tiền, tiết kiệm các khoản tiền điện thoại, hẹn hò ăn uống cũng không phải ra ngoài nhiều. em rất băn khoăn, liệu bố mẹ bạn trai e có thích con trai mình cưới khi phải lo cho từng khoản thế không, mặc dù 2 bác rất quý e? liệu cuộc sống gia đình có cần phải có nền tảng tiền bạc ko ạ? Liệu yêu lâu mà chỉ vì công việc khó khăn, tiền chưa nhiều mà chưa cưới có nên k? các mẹ có thể tư vấn cho e đc không ạ. Em tặng hoa các mẹ nè:x