Hồi trước được nghe các mẹ các chị giảng giải cho 1 loạt mấy triết lý về tình yêu rồi, tưởng mưa dần thấm lâu, ai ngờ vẫn nước đổ đầu vịt :( Căn bản nó thuộc về phạm trù tình cảm rồi nên ko muốn cũng ko đc.
Chẳng hạn như người em thích dù chỉ đi chơi với nhau có 2 ngày nhưng nó vẫn mãi là kỉ niệm đẹp không bao giờ quên. Người em ko thick dù có đi chơi với nhau ngàn lần thì vẫn chỉ có thế mà thôi. Người em thích nói chuyện với nhau đôi 3 tiếng vẫn không thấy nhàm chán, người em không thích nói chuyện vài phút đã thấy nhạt. Người em thích dù chỉ coi em bạn bè nên khá lạnh lùng nhưng em vẫn thích. Người em không thích lại rất thích em nên luôn quan tâm và chăm sóc em nhưng em lại coi đó là bình thường... EM cũng chẳng biết mình làm sao nữa? Người ở gần ko thích, cứ thích người ở xa. :( Người tốt với mình thì cảm khích nhưng trái tim lại chạy theo cái người chẳng thèm đoái hoài tới mình. Mà quan điểm của em là phải lấy người mình thực sự thích mới đc => nếu người em thích, ko thích em hay có ng con gái khác thì em sẽ nguyện độc thân cả đời :(((
Có ai hoàn cảnh giống em ko??? chị em chia sẻ để xem em có mở mắt ra tỉnh ngộ đc ko?