Thứ 7, cn này là đám cưới chị với anh rồi phải ko? Sao chị ko vui thế? Sao người ta nói chị tiều tụy đi nhiều thế? Ơ mà em tưởng là chị đã quyết tâm giật anh ấy từ tay em thì cưới được phải vui chứ :))
Chị còn nhớ cái ngày em phát hiện chị yêu ny của em ko? Người mà đã muốn cưới em và còn đi xem ngày cưới em ấy... Người ấy đã từng rất yêu em mà chị. Chị là người đã bỏ chồng, bỏ con để đi theo giai mà, sao đi ko đi mãi đi lại quay sang mồi chài người yêu em vậy. Em thì có lòng tự trọng, em ko phải loại thất học như chị, e cũng ko phải loại đàn bà bỏ chồng bỏ cả con, e cũng chưa biết bắt cá 2 tay là gì... Chị nghĩ e sẽ tranh giành với chị sao. Em với chị nói chuyện- cuộc nói chuyện giữa 2 người phụ nữ. Chị hơn e 5 tuổi, mưu mô, xảo trá, e biết vậy nên cũng ko tranh giành, e thả cho a ấy đến bên chị đó... Nói chuyện với chị vài câu mà e biết mình ko lại với chị đc rồi, nên e thua cuộc trong trận này rồi. Ny e hết yêu e, quay sang yêu chị thì số phận e phải chịu thôi. Nhưng cái loại đàn ông bội bạc đó e cũng ko mất thời gian làm gì, có đau khổ mấy e cũng ráng chịu...
Đây là đất quê em mà, việc gì e chẳng biết. Chị nơi khác tới chẳng có gì bám đc anh ấy cũng tốt mà, đối với e thì a ấy cũng chỉ bình thường thôi, còn với chị thì khác: Lấy đc chồng Hà Nội, nhà cao cửa rộng, được mặc sexy đi bar xuyên đêm còn gì...
Người ta bảo a bỏ em mà a đau khổ lắm, nhưng biết tính e nên ko dám quay về nói. Còn nghe nói chị còn đến nhà anh ở hẳn cơ, ko phải thuê trọ nữa rồi, đang từ thuê trọ mà đc làm bà chủ của những dãy nhà cho thuê thì còn gì bằng =)) Nhưng mà sao thế? Lý do gì mà chị bị mẹ anh đuổi ra khỏi nhà thế? Phải, cái loại đàn bà con gái chưa lấy chồng đã về nhà người yêu ở thì cũng ko ra gì rồi mà. Em đang đứng đây xem anh chị hạnh phúc thế nào đây. Em sẽ chẳng phải làm gì mà chia rẽ 2 người đâu. 2 người cứ hạnh phúc đi. Đừng lo cho e...
Đương nhiên là so với e thì chị thua xa mọi mặt rồi, gia đình a ấy thì cũng chỉ vì tính a ấy mà chấp nhận chị thôi. Chị tưởng bị đuổi đi chị làm cho có bầu lại đc về nhà ở à? Chị được về nhưng mà chị có thấy mọi người trong gia đình ai cũng ghẻ lạnh chị ko? Đến cả đứa em gái a, vẫn còn nhắn tin kể chuyện cho em đây này.
Chia tay a, e từ bé ko có khái niệm quay lại với người có lỗi rồi. Nhưng trước ngày cưới hơn 2 tuần chị có biết a đã năn nỉ được gặp e 1 lần ko? A ôm em xin lỗi vì lỡ yêu thương người khác đấy. Anh cầu xin e sinh cho a 1 đứa con đấy. A nói chị ko phải người a ấy muốn lấy. Chị ko có con đấy. A nói là giờ chỉ cần em có bầu thì a sẽ cưới e luôn bỏ ngay chị đó. Chị làm sao biết được những chuyện này. Chị đang bụng mang dạ chửa mà biết chuyện này chắc đau lắm nhỉ. Nhưng e cũng sẽ giữ kín. Em chẳng ngu đi sinh và làm vợ anh ấy đâu. Cái thứ mà định nuốt vẫn phải nôn ra thì ko ai còn nuốt lại lần nữa. Thôi thì chị chưa biết thì cứ từ từ hưởng thụ đi nhé =)). E nghe cũng thương chị và cháu trong bụng lắm. Cháu nó cũng ko có lỗi, giờ e mà phá là có đứa bé ko đc ra đời. Ôi cái cuộc đời này ngang trái quá... Vì thằng đàn ông khốn nạn mà mình cũng đôi lúc khốn nạn theo...
Chị có thấy em nhân hậu ko? Nhưng e muốn đường đường chính chính bước vào nhà người ta chứ e ko như chị, cố tình có bầu để bắt gđ cưới. Chị có hạnh phúc ko? có sung sướng ko? Khi mà lúc nào gia đình, họ hàng, làng xóm xung quanh ai cũng hắt hủi, chửi rủa chị là cho anh ăn bùa mê thuốc lú, rồi là cái loại bỏ chồng bỏ luôn con thì cũng ko ra gì...
Hôm em có gặp chồng cũ của chị đó. Anh kể là con chị chơi với bạn hát bài gì về mẹ ấy, nó bảo là em ko có mẹ nên em ko hát. Em là người ngoài em còn xót, thế chị có xót con chị ko?
Ở nhà anh mà cuối tuần toàn xin về quê thăm con nhưng đâu có thấy về thăm con. Chị nói dối mang cả đứa bé vào ko thấy có lỗi à? Chị với anh hợp nhau quá. Cũng như chị đang bầu con anh mà a vẫn cãi là chị ko có bầu và đòi cưới e đó. Còn bảo e là em có bầu thì mới cưới đc, chứ giờ ai lại đi bỏ chị rồi cưới luôn em thì ko đc :v Quá đau cho chị đó. Nếu ko có em mắng chửi anh ấy cho a tỉnh ngộ những gì a nói và làm là sai thì chị cũng chưa chắc lấy đc chồng đâu. Em bắt anh phải có trách nhiệm với con đấy. Em bắt anh phải cưới chị và ko được nói dối về đứa con chưa đc sinh ra đấy.
Dạo này em vui quá mà, chưa cưới mà đã nhiều chuyện thế này thì em cũng muốn xem tương lai a.c ra sao? :))
Chị dạo này già đi hả? tiều tụy hả, thấy thằng em kể thế chứ e cũng ko đc gặp, miệng đời nó ác lắm, cho dù giờ chị tốt tới đâu thì cũng ko xóa đc quá khứ ngoại tình lăng nhăng rồi bỏ chồng đâu chị. 2 anh chị lấy nhau có lẽ là sự trừng phạt thì đúng hơn. Ông trời có mắt mà hehe
Đáng đời kẻ đi cướp hạnh phúc của người khác... Rồi cũng đáng đời kẻ phản bội....