Mình có bà dì định cư bên Đài Loan. Cạnh nhà dì có ông hàng xóm hay sang tâm sự là ông có thằng con trai 40 tuổi rồi mà chỉ lo làm ăn không lo tới chuyện lập gia đình và ông hỏi dò dì có quen biết ai giới thiệu cho con ông. Ông tin tưởng dì cũng bởi gia đình chồng dì là gia đình gia giáo, chồng dì làm phó tổng còn dì biết đối nhân xử thế nên ông hy vọng tìm được 1 người con dâu như thế. Oái oăm là dì nghĩ ngay tới mình và mai mối nhiệt tình. Mình thì sống hướng nội, cái khoản lấy chồng nước ngoài là mình không ham huống hồ là không có tình yêu và bất đồng ngôn ngữ.
Dì thì nhiệt tình giới thiệu " thằng này ngoan, làm nhân viên nhà nước, ko rượu chè, không cờ bạc, ko hút thuốc". Nghe có vẻ hoàn hảo nhưng sao nghi ngờ quá. Người hoàn hảo thế sao giờ này vẫn ế. Ông bố thì nói nó đi làm là về nhà, ko chịu đi tìm hiểu nhưng mình thì lại nghi ngờ về giới tính quá.
Bà dì cứ nói lấy nó rồi sang đây xin vào làm công ty vừa có tiền tiêu, vừa giúp đỡ được gia đình vừa có gia đình riêng với lại sang đây có dì có cháu cho bà đỡ buồn. mình thì suy nghĩ lấy chồng bên đó sung sướng thì ko sao, nghèo khó thì biết bao giờ mới được về gặp cha mẹ. Còn kiếm tiền giúp đỡ gia đình ư ? Ở VN mình cũng đang làm việc giúp đỡ gia đình vậy, cũng có tiền tiêu hàng ngày vậy. Chỉ là chưa có một mái ấm riêng mà thôi.