Em có mong điều đang rất bối rối mong các chị cho em lời khuyên.
Anh quê ở Cao Bằng nhưng đang làm việc trong Sài Gòn. Em quê ở Vũng Tàu, sau khi tốt nghiệp em cũng ở lại SG làm việc. chúng em yêu nhau được gần 3 năm. Đến cuối năm nay anh chuyển công tác ra Cao Bằng ( anh làm trong ngành công an) nên dự định sau khi anh về ổn định thì cuối năm vào hỏi cưới em và em sẽ về làm dâu ở Cao Bằng. Khi yêu nhau, anh có dẫn em về quê anh chơi và cũng để cho biết Cao Bằng xa xôi như thế nào, gia cảnh anh như thế nào. Cao Bằng xa thì xa thật nhưng không cản được tình yêu của chúng em. Em chấp nhận tất cả vì yêu anh, và hiện tại chúng em cũng rất yêu nhau và đang dự định làm đám cưới. Và cũng phát sinh vấn đề từ đây.
Khi em nói là tụi em dự định cuối năm nay cưới và em ra CB làm dâu thì gia đình em, phía họ nhà em bắt đầu lo lắng, tuy là không cấm cản nhưng ai cũng bảo là xa. Mẹ em thì nét mặt lúc nào cũng buồn buồn, bảo rằng : lấy chồng xa thì tội cho con quá, không có người quen, không có bạn bè lở khi buồn thì sao, khi cần người tâm sự thì sao, khi ốm đau biết trông cậy vào ai, cuộc sống cũng không sôi động đầy đủ như ở đây...? Rồi nhà chồng có đối xử tốt với con không? Có hòa hợp với lối sống của người Bắc không? Rồi khi mẹ bệnh thì em có mặt để chăm sóc không, nếu không về được thì em có yên lòng được không? Em cũng thuyết phục gia đình em nhiều lần, rằng em có thể thích nghi được, mỗi năm em về thăm nhà 1 lần, em sẽ bật WC chat vời gia đình thường xuyên, và em tin vào tình yêu anh dành cho em vì khi ở bên anh em thấy mình thật sự hạnh phúc, bình yên. Nhưng khi thấy nét mặt buồn phiền của mẹ là em lại thấy đau lòng, cứ như mình đang làm cho mẹ buồn trong khi chữ hiếu chưa trả. Em không biết làm sao đây?