Hic... Chào cả nhà. Em là mem mới tham gia vào diễn đàn. Dạo này em cứ nảy sinh khúc mắc về chuyện có nên lấy chồng không có nhà không? :(
Trước đây, em chỉ đặt ra tiêu chí chọn ngyêu và lấy làm chồng là chung thủy, biết cư xử đúng mực vs gđ và bạn bè, và công việc ổn định.
Khi bước chân ra khỏi trg đại học là lúc em gặp và yêu anh ấy. tính đến giờ là được 9 tháng rùi ạ. Lúc đó chỉ nghĩ là yêu thôi vì em chưa có công việc ổn định nên chưa muốn nghĩ tới kết hôn. Anh ý thì ở trọ. Còn em hiện vẫn đang sống vs gia đình.
Ra trg rùi, em mới thấy xin việc không dễ như em tưởng . Bố mẹ bao phải học lên cao học nên giờ em đang đi ôn để thi vào đợt sắp tới. Em thì dự tính 25 tuổi mới lấy chồng. Còn ngyêu em năm nay 28t rùi. Anh ý cứ giục em cưới. Năm nay kim lâu ko cưới đc thì năm sau cưới. Anh ý quả quyết lắm và bảo chỉ muốn lấy em làm vợ.
Giờ em mới thấy vấn đề nghiêm trọng. Lấy anh ý em sẽ phải đi ở trọ. Ở trọ vất vả lắm không hả mọi người?
Theo như suy nghĩ hiện giờ của em thì ở trọ rất bất tiện.
1. Ở trọ chật chội. Đồ đạc mua cũng phải xem xét, ko có phòng ngủ, phòng khách. Nấu nướng thì chỉ có cái bếp ga nhỏ --> Không thoải mái
2. Tiền điện, tiền nước cũng đắt hơn bt. Và có thể lại phải chuyển nhà trọ sau 1 thời gian vì giá cả không hợp lý chẳng hạn. Mà mỗi lần chuyển lại lích kích đồ đạc.. >"<
3. Sau này có con càng thêm bất tiện.
vv...vvv....
Em từ bé vẫn sống vs gia đình quen rùi, ở nhà cũng thoải mái chưa đi ở trọ bao h. Nên giờ cứ nghĩ tới việc nếu lấy anh ý đồng nghĩa em sẽ đi ở trọ. em ko biết em có chịu đc không? huhu. Vấn đề tài chính cũng thêm phần gánh nặng khi ở trọ nữa. >"