Hôm nay e có 1 tâm sự mà không biết chia sẻ cùng ai . Nên lên đây nhờ các anh chị cho em những lời khuyên
Em và bạn trai em yêu nhau được 2 năm rồi. đợt vừa rồi e có về ra mắt gia đình nhà bạn trai , e thấy có vẻ bố mẹ nhà a có chút phần e ngại vì tuổi của em. Em biết nhưng anh ấy lại không nói gì chắc vì sợ em buồn, Nhưng thực sự e còn thấy buồn hơn, :( Em và a ấy rất yêu nhau và cũng có những kế hoạc cho tương lai, Hôm nào chúng em có nói chuyện và a ấy cũng hướng 2 năm nữa sẽ làm đám cưới, nhưng mà 2 năm nữa thì e lại nhìu tuổi ( lúc đấy em đã 28 tuổi e sn 88 người yêu em sn 90 ) , và áp lực gia đình , :( . Em bảo không chờ được và chúng em bây h đang rất đau khổ vì việc này, Em đã khóc rất nhiều vì nghĩ phải mất a ấy,
bây giờ e phải làm gì, các anh chị cho e lời khuyên, đi tiếp hay là dừng .