Các chị ơi! Các chị giúp em với. Em có chuyện này khó nghĩ quá! Không biết giải quyết thế nào cả.


Chả là em SN 90, em đang học cao đẳng, người yêu em SN 80. Bọn em định cuối năm nay cưới, nhưng tình hình là bố mẹ em cứ muốn em học liên thông.


Em thì đinh cưới rồi sinh em bé xong em sẽ đi học, vì người yêu em cũng nhiều tuổi rồi, đợi em thì già mất :(( mà nhà anh ý cũng giục lắm rồi, bme anh ý nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa có cháu.


Em thì không quan trong việc làm nhiều tiền đâu. Miễn là có việc k phải ở nhà chồng nuôi là đc. Còn dần dần sẽ phấn đấu sau,


Nhưng khổ nỗi bố mẹ và mọi ng họ hàng cứ nói học liên thông thì sẽ có cơ hội tìm đc việc tốt hơn, em chỉ sợ bme em k cho em cưới thôi.


Em phải làm sao đây các chị :(