Em chồng tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường ĐH ngành kinh tế, chưa đi làm. Tháng 6 vừa qua, chị ruột của em (y tá) vừa mang về nhà một ông BS phụ sản làm chung BV để làm mai cho em. Từ đó đến nay, hai người đi chơi 1 tuần 1 lần vào ngày cuối tuần.Ông BS đó 39 tuổi, xấu trai, thấp người (cao chưa đến 1,55m), đầu tóc và ăn mặc khá cổ lổ. Còn em thì ngược lại, rất trắng trẻo và khá xinh xắn. Khi "lên đồ" trông em xinh như một bông hoa. Trong gia đình, em hiền lành, siêng năng và ngoan ngãon, ngoan đến nỗi tôi cảm tưởng như là hoa hồng không có gai (cảm nhận thế thôi). Trong suốt 4 năm học Đh (vừa đi học và đi làm thâu ngân cho một quán cafe nổi tiếng ở TP) tôi thấy em hầu như không đi chơi và chỉ có một người bạn thân duy nhất, thỉnh thoảng cũng mới gặp nhau. Chủ nhật tuần rồi, BA mẹ vị BS đó đến nhà BMC tôi chơi. Và nếu không có gì thay đổi thì tháng 11al này sẽ tổ chức cưới hỏi. Tôi thực sự bất ngờ, không ngờ lại nhanh như vậy. So với em, nếu không tính địa vị BS thì cuộc hôn nhân này giống như "hoa lài cắm bãi..." Mới 4 tháng tìm hiểu sao em và gia đình chồng tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy với một người hơn em quá nhiều tuổi, mà em lại thiếu kinh nghiệp sống, chưa hiểu biết gì cuộc đời. Tôi sợ em sẽ không có được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.Nếu em là em ruột của tôi, tôi sẽ yêu cầu em tìm hiểu thêm trong 1,2 năm nữa rồi quyết định cũng không muộn. Và biết đâu, trong thời gian đi làm, em sẽ gặp một người khác xứng đôi với em hơn. Nhưng thực tế tôi không dám bàn gì với gia đình chồng cả.Theo như tôi biét, chị của em làm mai cho em vì người BS đó nghề nghiệp ổn định và gia đình ít người. BS sống cùng Ba mẹ đã già, BS có một người anh có vợ 3 con đã sống riêng. Mẹ chồng tôi chỉ hơn vị BS đúng 1 con giáp, và Ba chồng hơn BS 17 tuổi.Có phải tôi không thức thời khi phản đối cuộc hôn nhân này hay do gia đình chồng tôi quá toan tính.