Em với chàng yêu nhau từ hồi cấp 3. Em chuyên văn, chàng chuyên lý, 2 người cùng tuổi. 4 năm Đại học, dù khác trường, khác môi trường sống và nhiều thứ (em học kinh tế, các mẹ cũng biết dân trường kinh tế học thế nào k biết nhưng hội hè đội nhóm thì kinh khủng lắm, nói chung là năng nổ, xì tung, chàng học công nghệ thông tin ở BK), trải qua nhiều sóng gió, cũng chia tay mấy lần. Nhưng nhìn chung tình cảm của bọn em êm đềm lắm, gia đình k phản đối, k có người thứ 3, không bị cản trở về địa lý vì 2 đứa cùng quê. Mấy lần chia tay là mấy lần em chán tính chàng quá, yêu lâu cũng chán mà. Với cả chàng dân IT, khô khan, ít nói, yêu em nhưng k biết chiều em.
Cơ mà run rủi thế nào :’)), vừa tốt nghiệp ĐH xong bọn em lấy nhau haha. Nhà chàng cũng có điều kiện, tốt nghiệp 2 đứa có việc làm luôn, yêu cũng lâu rồi nên mẹ chàng giục cưới. Mẹ chàng quý em lắm, hồi xưa lúc nào cũng bảo chàng là lấy vợ phải lấy liền tay :D
Tưởng là yêu nhau lâu như thế, đến lúc cưới sẽ không bị shock như nhiều đôi. Nhưng lấy nhau rồi cái cảm giác chán mới dần tăng các mẹ ạ :(. Chàng làm ở TV, lúc nào cũng ôm lấy máy tính. Nhiều khi còn chẳng buồn để ý đến nhà cửa, đến em. Những lần “lãng mạn” ngày xưa còn thưa thớt, bây giờ lấy nhau rồi thì rơi rớt mất hết luôn. Mà tính em thì lúc nào cũng muốn được yêu chiều, tình cảm, dù sao cũng từng là con gái chuyên văn mà. Chàng chẳng quan tâm xem hôm nay em nấu món gì mới, có cái ăn là được. Cuối tuần đc nghỉ chàng chỉ nằm ngủ ở nhà, nhiều khi e muốn đi ăn ở những chỗ thời còn sinh viên hay la cà, giục mãi chàng cũng mới đi. Đôi khi em còn phát ghen với cái máy tính. 8 tiếng ở công ty đã ngồi với cái máy tính rồi, về nhà còn k nỡ rời xa. Thời gian chàng ở bên cái máy còn nhiều hơn là em. Đêm Apple ra mắt iPhone 6, chàng thức cả đêm xem rồi bình luận với bạn bè trên fb. Cả đêm vợ ốm vừa sụt sịt vừa chảy nước mắt L.
Chẳng phải gì đâu nhưng e cứ thấy tủi thân thế nào ấy các mẹ ạ :D
Đây là app do chồng e viết, có lần em tải về mở ra bình giải lá số của em, bĩu môi nói “sao anh viết trong này em có số hưởng gia đình hạnh phúc ngọt ngào nọ kia mà em chẳng thấy thế”. Hôm sau đi làm về chàng mua 1 bó hồng tặng em. Cơ mà hoa thì héo, lá thì úa các mẹ ạ.
Có mẹ nào yêu dân IT rồi gặp hoàn cảnh như em k? Các mẹ chấp nhận hoàn cảnh hay cải tạo hoàn cảnh? Em vẫn yêu chồng, chỉ là k biết làm tn để chàng hiểu em 1 chút, lãng mạn 1 chút, bằng 1/10 chồng người ta cũng đc, thấy bọn bạn kể mà thèm :(