Tôi hơn 30 tuổi, chưa từng kết hôn, xinh, trẻ, công việc tốt, gia đình tử tế, vì số thế nào nên chưa lấy chồng, gần đây đi xem và cắt tiền duyên, mọi người bảo sẽ ổn và nhanh đi tới hôn nhân.
Trước đây tôi có bao người theo đuổi, tôi cũng yêu vài người, nhưng sau cũng ko nên chuyện gì. Bây giờ số đó ít hơn, nhưng vẫn có, vẫn có người gặp một lần là muốn cưới luôn, nhưng tôi ko có cảm tình nên chưa ưng trường hợp nào.
Hơn 30 tuổi các anh đều có tật này tật nọ, kể cả mình. Tôi cũng cố gắng giảm tiêu chí để lấy chồng sớm. Nhưng tình hình vẫn lửng lơ khiến tôi chưa quyết được. Gần đây cảm thấy ưng nhất với một anh đã từng có một đời vợ và con riêng (sống với vợ nhưng anh vẫn qua lại thăm nom, chăm sóc). Mọi người trong gia đình phản đối kịch liệt. Tôi thì chưa ngã ngũ gì vì đây là người tôi thấy có tình cảm nhất, và đang lưỡng lự vì nếu lấy thì cuộc sống phía trước khá chông gai. Anh muốn sau này đón con trai về ở cùng (nếu bọn tôi lấy nhau), như thế nghĩa là tôi sẽ phải nuôi con riêng của chồng.
Mọi người cho tôi lời khuyên với. Cũng xin nói thêm là hiện giờ tôi chưa committed, hoàn toàn có thể lấy giai tân, thậm chí giai tân trẻ hơn tôi, nhưng thú thực tôi chả yêu ai trong số đó. Tôi thấy khó nghĩ quá, chả biết nên tiến hay lùi trong khi anh một đời vợ này khá nhiệt tình.
Ai có kinh nghiệm cho tôi vài hàng chỉ giáo trước khi quyết định. Xin cảm ơn.
