Các chị ơi, giờ em thực sự khó nghĩ quá. Em yêu và muốn lấy chồng theo đạo Thiên Chúa, anh ý hiền lành, giỏi giang và cũng rất quan tâm chăm sóc mọi người. Bọn em quyết định đi tới hôn nhân. Mẹ em lúc đầu cũng ko thích vì nhiều lý do (ngoại hình anh ý ko đẹp, gia đình đông con và phải ở chung, chưa có dk ở riêng, nhà theo đạo gốc- nhất là mảnh đất đó chống Cộng mạnh). Em thì chẳng theo cái gì cả. cũng ko định vào Đảng nên cũng ko nghĩ ngợi gì, nhưng sau khi mẹ em sang thăm gd bên đấy chuẩn bị xem ngày dạm hỏi, thì nhất định phản đối. vì các lý do trên. Em thực sự bế tắc và không biết nên làm gì cả. Mong cả nhà cho em lời khuyên.