Cũng chỉ vì cái tội lượn WTT nhiều, mục nào cũng comment chả ngán cái trên trời dưới biển gì, ban đầu thì reg nick thì chỉ có ý tâm sự sau khi thất tình,sau đó phát hiện ra mục kể chuyện bé hàng ngày rất đáng yêu, vì yên trẻ con nên ham hố lắm ngày nào cũng vào nghe các mẹ khoe con:D:D, sau đó thấy WTT hay vì học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống,thấy những chuyện gia đình,chuyện con cái, gần như 1 thế giới nho nhỏ quanh mình vậy.Mình đã nghĩ mình có thể học dần,rút kinh nghiệm,để sau này có thể chủ động làm vợ,làm mẹ cho tốt.Bây giờ vẫn tư tưởng ấy.Nhưng...mọi thứ hình như đi không đúng hướng lắm:( Vì đọc nhiều thể loại quá mà bị tẩu hỏa nhập ma hay sao ấy,loạn hết cả lên!Ngoài đời thực thì không tránh khỏi GATO khi lũ bạn up ảnh cưới ầm ĩ lên facebook,năm nay 88 được tuổi, chúng nó cưới ầm ầm, đi cả mẻ mấy chục đứa:)):)):))Có đứa tháng trước vẫn thủ thỉ với mình vì sự nghiệp nên học xong tiến sỹ mới lấy chồng.quyết tâm lắm, hôm qua, đã thấy cả cơ quan kháo nhau tháng sau nó cưới:)):)):)) Chắc thằng ng yêu rủ rỉ rù rì thế nào lại lăn quay ra chết đứ đừ không kịp ngáp:D Rồi vào box tình yêu thì thấy bao nhiêu là người ế tìm người yêu, toàn thấy nam thanh nữ tú, qua mô tả thì thấy toàn người tuyệt vời ế thôi:)) Nào là hình thức ổn, tính tình điềm đạm sâu lắng, nào là hiền lành dễ thương, công việc ổn định, ăn nói có duyên,chung thủy và chân thành trong tình yêu:D...... Rồi muốn một mối quan hệ nghiêm túc rõ ràng, ối dời ơi tôi ế rồi!!!!!!!!!!!!!!!! Phải tìm, phải tìm ngay! bố mẹ giục! nợ gia đình 1 nàng dâu:DNhìn chúng nó cưới, chúng nó con cái mà thèm! Ừ thì lướt box tình yêu thấy toàn kêu ế làm mình cũng sốt cả nảy! ;;)Mình cũng a dua hình thức ok cv ổn định....haha! Thế rồi song song bên vách tường kia, là một phòng cũng có tiếng rên rỉ ỉ ôi, ối dời đất ơi là dời sao tôi khổ thế này..........chồng với chả con!:D:D:DRồi là chuyện hot nhất, các nàng dâu thi nhau kể xấu BMC:DThậm chí có người mong BMC.....:( Haiz! Rồi rên rỉ chồng ngoại tình,nói xấu chồng vô trách nhiệm không chịu trông con, đưa thiếu lương,rồi nào có quỹ đen,... làm thế nào để giữ gia đình?Ngày xưa thì yêu nhau là thế, anh/cô tốt thế mà sao bây giờ thiên thần trong lòng tôi đấu mất rồi?thay vào đó là 1 mụ sề lôi thôi lếch thếch 1 tay cắp con 1 tay quấy bột! rồi nào là ai cũng khen tôi lấy được 1 người chồng tuyệt vời và ghen tỵ với hạnh phúc tôi đang có,nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận:D Rồi nào là một ngày các mẹ đi chợ hết mấy tiền,làm sao để vừa đủ dinh dưỡng vừa tiết kiệm trong thời bão giá?Lại còn 1 số thì....ở nhà em là công chúa cành vàng lá ngọc,bố mẹ chưa dám đánh em cái nào mà từ ngày về nhà chồng em thường xuyên bị đánh,một số thì tiếc biết thế chơi vài năm nữa hãy lấy chồng! Có cả những giọt nước mắt chảy vào trong gắng gượng giữ gia đình vì thương con cái, có những cung bậc cảm xúc sâu lắng trầm buồn nhưng không giấu nổi sự đau đớn, dằn vặt sau khi ly hôn:(
Box tình yêu mơn mởn thì nẫu ruột muốn lao vào, cuống cuồng cả lên! Box gia đình, chuyện đời, con cái, thì lại nẫu ruột cuống cuồng muốn bứt phá ra.Haizzz! cái cuộc đời thú vị thật! Thế nhưng mà nó vẫn thế, quy luật không thể tránh khỏi.Tất nhiên là mình chỉ nói đa số thôi.Vẫn có nhiều nhà hạnh phúc, biết nhường nhịn nhau, hợp nhau.Nhưng đó là may mắn, xác suất.Nên giờ đây mình thiết nghĩ,gia đình chắc chắn phải lập roài,cơ mà hok nên sốt quá,nào là tiêu chuẩn này nọ,nóng vội là hỏng chuyện,cũng không nên chọn quá, vì vợ chồng nó là cái duyên cái số.Hạnh phúc có thể muộn màng,nhưng không nên vội vàng, cơ bản là phải thoải mái,tình nguyện, xuất phát từ cái ý muốn làm chứ không nên xoắn lên vì lo ế, nên vơ bừa vơ vội.Tốt hơn hết là ngày nào cũng làm việc thiện đi để tích đức họa may gặp được vận ngon:Dhehe!Với những trường hợp đứng tuổi roài thì mình nghĩ cũng không nên sốt quá,chỉ làm mình thêm căng thẳng thôi.Hôm trước ở hội gái ế WTT của mình, có 1 mẹ tâm sự là 29 tuổi chia tay người yêu, tưởng ế đến nơi rồi,cuối cùng vẫn lấy chồng, giờ chưa đến 32 mà đã 2 đứa:)):)):)) Đọc xong mình lăn ra cười sặc sụa:))Thế đấy các bố các mẹ tương lai ạ! Ai biết đâu đấy ngày mai ra cửa gặp định mệnh,uỳnh phát cưới trong 2 tháng, 9 tháng sau oe oe:D:D:D:D Thế là nhảy sang box con cái! đúng nghĩa WTT nhé:) Oạch!:D:D:D Cứ chờ đi và duyên sẽ đến:)
PS: Có thể đằng sau những lời lẽ kia, là sự thật 1 cô gái đang cố gắng lấy lại cân bằng trong cái hoàn cảnh bạn bè cưới nhiều quá:D.Hoặc có thể là 1 cái nhìn phiến diện nhưng nghiêm túc về tình yêu, hôn nhân, gia đình của cô ấy trước ngưỡng cửa hôn nhân.Hoặc cũng có thể chỉ là những cảm xúc nhất thời, tản mạn...để gió cuốn đi...:)