Mọi người tư vấn giúp em với....


Em năm nay 24 tuổi, ra trường được hơn 1 năm và đã có 1 công việc ổn định ở quê với mức lương hơn 5 tr, em thấy thế là khá ổn với con gái rồi. Người yêu em bằng tuổi, 2 đứa yêu nhau 1 năm rưỡi và đã xác định lấy nhau, 2 gia đình cũng đều biết. Trước giờ 2 đứa ít khi cãi nhau nhưng dạo này tình hình rất căng thẳng chỉ vì 1 chuyện: Lập nghiệp ở quê hay ở Hà Nội?:( Ngy e đang làm ở Hà Nội và nhất quyết bắt em lên trên đấy làm cùng rồi sau này cưới thì ở trên đấy. Em cũng đã làm ở HN 1 thời gian nhưng đã chán ngấy cảnh xô bồ ngột ngạt nên mới về quê. Em đã khuyên và phân tích hết nước hết cái nhưng bạn ấy căng lắm, chốt lại cho em 1 câu là: "em muốn làm j thì làm, anh nhất quyết k về quê", em nói j cũng k chịu nghe. :((Mà công việc của bạn ấy cũng đang bấp bênh lắm, ở quê đầy việc tốt mà cứ kêu là k hợp tính bố mẹ nên k muốn ở gần, em thì nghĩ đến cảnh sống cả đời ở HN là e chán chết rồi. Hu Hu. Em phải làm sao?


Em cảm ơn mọi người!