em và bạn em quen nhau được 1 năm, hồi tết quyết dịnh cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên.


Anh ấy qua nhà em chơi thì bên nhà em làm gà làm vịt mâm cao cổ đầy để mời. Còn khi em về bên nhà anh ấy thì ôi thôi ba anh ấy nhậu một bàn to, còn ra chào bà ngoại và mẹ anh thì họ chỉ hỏi qua loa rồi hai đứa dắt nhau ra ngoài ăn. Nên bây giờ mỗi lần đứa bạn nào mà nói về nhà trai cùng mọi người nấu ăn thì em lại tủi thân.


Cảm thấy họ nói lời yêu thương với mình nó giống như giả dối vậy. Nhà đấy có bà chị họ chị họ cứ vài hôm lại về chơi thì mọi người ở đấy mua ga mua tôm cho chị ấy ăn. Còn đăng hình Facebook check in các kiểu, còn mình dù gì là khách mà quen đến bây giờ cũng gần 2 năm mà chẳng bao giờ ở lại nhà ấy ăn được bữa cơm nào.


Duy chỉ 1 2 lần mình đói quá thì ăn đại cơm nguội nhà đấy thôi. Suy nghỉ thấy buồn dã man. Muốn chia tay cho nó nhẹ người.


So với bạn mình thì ai cung nói mình giỏi hơn từ trình độ đến công việc nhưng không hiểu sao nhà bên đó đối xử với mình như vậy. nói với bạn trai thì nó cứ cái kiểu bênh bênh nên mình cảm thấy chán.


Mọi người cho em xin cái ý kiến với.