Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết đến nó cách đây cũng khá lâu rồi, chắc phải đến hơn chục năm về trước.


Thực tình lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm xem nó là gì mà cô bạn đồng nghiệp cứ lên công ty là phải mở nó ra xem trước rồi tủm tỉm hay cười thoải mái hoặc nói một mình. Nó như là 1 phần tất yếu của cô ta vậy. Ở công ty mỗi người mõi việc, không ai quan tam chuyện người khác lắm nhưng tôi cũng thấy lạ sao cô ta suốt ngày xem nó khi rảnh, thậm chí đang làm việc cũng tranh thủ mở ra ngó tí và bấm bấm gửi gửi kiểu như trả lời lén lút ấy.



Tôi nhìn sang thì nó là 1 trang diễn đàn các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ là sếch xiếc gì nha. nó là trang web mà các bạn đang đọc đây này. Lúc đầu nó chỉ đơn thuần là một trang diễn đàn đơn giản màu hơi tối và rối 1 chút không như trang này vừa diễn dàn vừa lai tin tức thậm chí cả bán hàng quảng cáo.



Tôi cũng tò mò đọc thử và bị cuốn hút vào đó lúc nào không hay. Nói thật tôi vẫn thích giao diện cũ của nó hơn. Khi người ta đổi giao diện mới tôi cứ nghĩ sẽ chẳng còn ai vào nữa, nhưng kỳ thực tốc độ nhanh hơn và nhiều mục hơn, phản hồi nói chuyện với nhau giữ các thành viên cũn dễ hơn, người quản lý không còn kiểu xóa vô tội vạ độc đoán như gã gia trưởng mà thay vào đó là biết nhắc nhở và tư vấn cho thành viên. Đó có thể là 1 thế mạnh thu hút mọi người vào đây.



Đọc đến đây có lẽ nhiều bạn thất vọng vì cái tiêu đề làm các bạn liên tưởng tôi đang kẻ về chuyện ai cũng muốn nghe muốn biết muốn mà ngại. Nhưng thực ra tôi chỉ viết ra cảm xúc của mình với trang này. Tình yêu có nhiều kiểu, tình yêu đôi lứa, tình yêu công việc, tình yêu sở thích. đó là lý do tôi chọn vào mục này.



Có bạn nào ngày ngào cũng vào webtretho không nhỉ?