Hôm nay, lần đâu tiên a nói hôm qua a buồn quá, a đi nhậu. Lần đầu tiên a nói những gì trong lòng a, a ko cười, nói với tôi như trước nữa, a nói với thái độ rất nghiêm túc, a cứ níu kéo e để được gì. Cuối cùng rồi thì a cũng không cưới được e. A cứ giữ e thì sao e có thể lấy chồng, sao e có thể đến với người khác, nhưng rồi a sợ người khác không hiểu e, a cũng không thể buông tay e được sau những lần e đòi chia tay, e cắt đứt liên lạc.
Hôm nay, e có thể thuyết phục mẹ lại lần nữa không? và cũng như mọi lần câu trả lời của e là không, cũng như mọi lần e khẳng định với a là không, cũng như mọi lần nó rất kiên quyết, và a ko níu kéo nữa, a chấp nhận buông tay. Hôm nay, lần đầu tiên a chủ động buông tay e, lần đầu tiên những lời nói đó ko xuất hiện từ e mà từ a. E biết a đã mệt mỏi, a đã hết sức để níu giữ e, để e thuyết phục gia đình của mình, và a muốn buông tay.
Hôm nay, a chia tay với e, a muốn làm bạn với e, lần đầu tiên a chủ động nói những lời này thay cho e. A sẽ giúp e vượt qua đến khi e đi làm, e có thể cho người khác cơ hội nhưng a muốn mình là bạn, vẫn giữ liên lạc, a ko muốn cắt đứt hết tất cả, a ko chịu nổi, cái gì cũng để từ từ. Và cũng như mọi lần, e nói nếu đã chia tay thì ko làm bạn, như vậy làm sao quên được, làm sao đến với người khác, a sẽ ko ghen khi e đến với người khác sao, cho nên chia tay ko thể làm bạn. Lần đầu tiên a đồng ý với e, vậy a sẽ nói chuyện với e khi nào e có việc làm rồi sẽ cắt đứt liên lạc với e. Lần đầu tiên a nói sẽ cắt đứt liên lạc với e.
Tất cả hãy xem như là quá khứ nhé a! E với a không thể nào!:|