Em và người bạn thân học từ cấp 3 mới yêu nhau được 6 tháng.


Em đã ra trường được 2 năm nhưng cv chưa ổn định và vẫn đang đi học thêm nên em chưa muốn ra mắt gia đình anh ấy vôi, đợi dến khi nào có cv hẵng hay.


Nhưng từ khi bố mẹ anh ấy biết bọn em yêu nhau thì luôn bảo người yêu em dẫn về nhà để bố mẹ xem mặt, vì 2 đứa bằng tuổi nhau. Sau nhiều lần trì hoãn thì sắp tới đây gần trung thu em định sang nhà chào 2 bác.


Gia đình anh ấy lại theo đạo, mà thấy hình như cũng hơi khắt khe khó tính 1 chút.


Gia đình em thì bố mẹ chia tay từ hồi em còn học cấp 2 ( anh ấy cũng đã nói trc với gia đình rồi ) mà giờ em lại không công ăn việc làm.


Em run quá, giờ chẳng biết sang sẽ nói những gì, ngay cả nếu mang quà sang biếu cũng chẳng biết sẽ nói gì nữa.:-< Mọi người giúp em với.