Em và anh quen nhau qua mạng, em 21 anh thì đã 31, là người hông kong, sự nghiệp ổn định và thành công. Sau 1 tuần tụi em nói chuyện đã hẹn gặp nhau. Có thể nói em với anh nói chuyện rất hợp rơ ạ. Sau khi đứng dậy đi về và băng qua đường lấy xe, anh ý có nắm tay em. Em cũng hơi giật mình nhưng ko rút lại, và khi 2 đứa lên xe anh ý vẫn tiếp tục nắm tay em. Em thật sự thấy chuyện đó là bình thường em hok suy nghĩ nhiều, vì 2 đứa tụi em cũng ở nước ngoài khá lâu, nên em hơi thoáng nhưng dĩ nhiên đừng chạm đến mức giới hạn là được. Nhưng khi em kể cho bạn bè em thì họ la e rất nhiều, kêu e dễ dãi quá. Rằng như vậy thằng đó ko tôn trọng em, chỉ lợi dụng này nọ. Mọi người có thể cho e ý kiến ko ạ? Có phải anh ý là người xấu ko? Và có phải em đã quá tây hoá ko ạ?