Em chào mấy anh chị.


Em nhờ mấy anh chị tư vấn giúp em về vấn đề này với ạ.


Em sắp phải ra mắt nhà bạn trai, vì là lần đầu tiên nên run lắm, chẳng biết phải cư xử như thế nào cho đúng.


Em là người Đà Nẵng. Bạn em là người Hà Nội. Em sợ phong cách và lối sống mỗi vùng miền khác nhau nên làm phật ý gia đình bạn trai. Gia đình bạn em cũng nề nếp, gia giáo, lại khá giả, còn gia đình em thì khó khăn, ba mẹ buôn bán nên cũng tự ti và buồn lắm.


Bạn trai em cũng chưa biết rõ hoàn cảnh gia đình em, một phần vì khi anh ấy muốn biết thì em giấu, một phần vì anh ấy tế nhị nên không hỏi, sợ em buồn.


Em sợ đến nhà anh ấy, ba mẹ anh ấy hỏi về hoàn cảnh gia đình mình, nếu nói thật thì sẽ không được chấp nhận và anh ấy sẽ thất vọng.


Em không biết phải làm sao để cư xử vừa lòng gia đình anh ấy. Nhờ các anh chị tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn.