Không dài dòng nữa, em vào đề luôn ah. Chẳng qua là thế này, em với anh ấy vô tình kết bạn trên zalo, em không có thói quen nói chuyện với người lạ, nhưng anh ấy thấy hình em chụp với bạn, nên giới thiệu là quen với 1 anh bạn của em. Thế là nói chuyện vu vơ xã giao, rồi anh ấy chủ động xin sdt của em, hẹn hò cf. Chưa đi đến đâu thì anh ấy gọi dt bảo là chiều bận đi tiếp khách hẹn sang hôm sau. Sang hôm sau lại cũng bảo bận, em có chủ động nt thì cũng trả lời qua loa vài câu. Từ hôm đó đến nay cũng 1 tuần rồi mà cũng k thấy hẹn lại. Em đang tính chủ động lần nữa, mà không biết lấy lý do gì đây. Mọi người giúp em với ạ.
P/S: Em 25t rồi toàn gặp những người chẳng ra sao nên đến giờ cũng chưa có mối tình để đời nào ạ. Buồn ơi là buồn ấy!:((:((:((:((:((