Lần 2 yêu vẫn đau khổ, thậm chí còn đau hơn tình đầu. 1 thằng con trai thương thật lòng
Mình và bạn gái hiện tại quen nhau tính tới nay cũng hơn 9 tháng 10 ngày rồi nhưng chúng mình chẳng hiểu nhau là mấy, nhưng vấn đề chủ yếu cũng nằm ở phía cô ấy .
Mình và cô ấy bắt đầu cãi nhau gần 1 tháng nay cả 2 đều không nói chuyện với nhau. Mặc dù mình có nhắn tin , gọi điện thoại hay cả facebook nhưng đều không được, cô ấy chặn mọi thứ từ mình từ tin nhắn điện thoại , cuộc gọi đến chặn facebook.
Quen nhau nhưng cô ấy ít khi nào chia sẻ với mình lắm, luôn coi mình như 1 người xa lạ,ít quan tâm, tình yêu mà ít quan tâm ít chia sẻ thì làm sao bền được.
Mình và cô ấy đều đến với nhau sau mối tình đầu tiên đổ vỡ, mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng yêu ai thêm được nữa. Cô ấy chính là người đưa mình ra khỏi hố sâu nhưng rồi cũng chính cô ấy ném mình xuống vực thẳm của cảm xúc.
Mình thương cô ấy nhiều lăm, ngay từ cái ngày mà yêu cô ấy mình đã quyết định đi cùng cô ấy tới cuối con đường, nhưng cô ấy lại không như thế cô ấy ảnh hưởng của mối tình đầu quá nhiều luôn nghĩ về người ta, lúc đầu còn yêu mình kiểu n gười thay thế mình cũng biết , nhưng vì đã lỡ thương cô ấy rồi nên nghĩ dần dần mình sẽ bù đắp cho cô ấy, sự lạnh nhạt cứ thế kéo dài mãi.
Mình và cô ấy học cùng lớp, hôm đó cô ấy nhờ mình mua ít đồ, đến trường đưa đô cho cô ấy, gặp nhau lấy đồ xong khi về cô ấy chào nhưng đứa bạn về, còn đối với mình thì lạnh tạnh không nói tới nửa lời, mình rất là giận vì yêu nhau mà không nói 1 lời nào khi gặp , ngồi lát thì mình quyết định cúp học, vừa bước ra cổng trường mình đã gặp cô ấy mình gọi lớn tên nhưng cô ấy không nghe, rồi mình la lớn hơn, cô ấy dừng xe lại . mình bước tới và nói sao em về mà kg nói anh 1 lời nào hết vậy. cố ấy chỉ ""xùy xùy" vẻ mặt như mình đang nói nhảm rồi kéo ga chạy xe đi.
Mình thì buồn rồi cứ bước bộ dọc đường về. về tới nhà vẫn nghĩ kg thông muốn nói chuyện rõ với cô ấy, nhưng nhắn tin hay gọi cho cô ấy đều kg được, mình mới mượn xe bạn chạy qua phòng trọ cô ấy thì cũng thật là trùng hợp mình đợi dưới phòng gọi đt với nt mà kg thấy trả lời, đợi 1 lúc mình định quay sẽ về thì cũng là lúc cô ấy đi đâu mới về, vừa nhìn thấy mình trước của phòng đã quay xe đi ngay. nên mình đi xe theo sau. cô ấy chạy nhanh lắm. mọi đèn đỏ vượt hết mình sợ có chuyện nên cứ chạy theo. càng chạy theo thì cô ấy lại càng chạy nhanh hơn. rồi dừng xe lại nói " anh tránh xa tôi ra được không" mình không giám đi theo nữa vì sợ nếu cứ đi theo cô ấy sẽ chạy nhanh hơn vì tính cô ấy rất nóng.
Cô ấy luôn nói rằng mình hay làm những điều mà cô ấy ghét, nhưng nhiều lúc mình chỉ muốn được cô ấy để ý tới mới làm thế. từ khi quen nhau bọn mìn rất ít nói chuyện hay tâm sự với nhau. nếu có thfi cũng chỉ có mình hay kể với cô ấy về mình về gia đình
Cô ấy giận mình nguyên cả tháng trời chẳng nói chuyện hay gì cả. mình không có cách nào liên lạc được với cô ấy nên đành nhờ bạn của cô ấy, nhưng cô ấy nói rất ghét điêu này nên càng ghét mình hơn. cho tới noel gần đây tụi mình mới gặp nhau đi chơi cùng có bạn cô ấy. muốn dẫn mình theo vì tụi nó toàn đi theo cặp. dẫn mình đi nhưng cô ấy vẫn kg vui vẫn còn giận. mỗi lần có tụi nó thì vui cười còn kg có thì sẽ lạnh như bằng. Mình thì ao ước có 1 kì noel đẹp vì đây là noel đầu tiên của 2 đứa mình. mình là thiệp tặng cô ấy. đặt 1 cặp nhẫn mà mình chuẩn bị rất lâu rồi,để đeo cho cô ấy. nhưng kết quả mình nhận được lai ngược lại không 1 lời chúc, không quà. không 1 lời hỏi han, mình buồn lắm. thấy tủi thân. cảm thấy lạc lõng trong 1 mối quan hệ. Những ngày giận nhau mình như kẻ mất hồn, vì có ai yêu nhau mà giận lâu như thế đâu, kg liên lạc gì cả mình thì nhớ cô ấy đến phát tiên lên. lúc nào cũng phải tìm cách nào đó để vào tường fb cô ấy xem cô ấy như thế nào vì fb mình cô ấy chặn rồi.
Thằng bạn mà chơi thân cùng mình từ năm cấp 3 cũng thích cô ấy. thật biết đùa nhau. ngày mà mình và người yêu cãi nhau. bạn mình và n.y mình lại hay nhắn tin với nhau. noel cô ấy không chúc mình cũng kg tặng quà mình mà lại có ý đinh tặng quà cho thằng bạn mình. Nghĩ đến đau lắm. nhưng mình biết được cũng nhờ đọc được tin nhắn chat giữ cô ấy và thằng bạn mình. thật sự là lúc đầu đọc được qua đứa khác nhưng sau đó muốn nc rõ với thằng bạn vì mình khống thích bạn bè có gì sảy ra nên muốn thẳng thắn với nhau. nó thì may áo khoác tặng n.y mình. Thật là chưa bao giờ mình cảm thấy đau như vậy. Mình 1 lòng yêu thương cô ấy. muốn bỏ mọi thứ để theo cô ấy. đọc đoạn tin nhắn thấy " lúc đầu cô ấy chỉ muốn vờn mình cho vui nhưng rồi không biết sao lại yêu mình" thằng kia thì nói kiểu muốn chăm sóc cô ấy. .. sau này mình chẳng giám gặp ai trong 2 người. mình cảm thấy thật thất bại khi mình luôn dành mọi tình cảm mọi lòng tin nơi người ta mà giờ mình lại bị như thế. Ngay ngày 1 của năm 2016 cô ấy nói muốn chia tay. mình cũng không muốn chia tay vì mình thương n.y mình lắm. mình quyết định đi cùng và cưới cô ấy nên mình nói không chia tay . cô ấy thì nói ook kg chia tay nhưng từ nay anh đừng nhắn tin cho em. mình cũng đồng ý. Nói không chia tay thế thôi chứ mình biết cô ấy đang nghĩ gì. đang lúc thi cử nữa mình thật sự không muốn học hành hay làm bất cứ điều gì. Hk này có thể rớt rất là nhiều môn. nhưng mình thật sự không có tâm trạng để học được. Mình hỏi n.y mình có phải dạo này em hay nhắn với thằng Đ không. có phải do nó kg. Vì n.y mình không biết mình đọc đc tin nhắn của thằng bạn . nên nói rằng em không ngơ anh lại xem Đ như vậy nó luôn muốn hàn gắn cho anh bla blaa.. lúc đó mình chỉ còn biết cười ngậm.. mỗi lần cãi nhau bọn mình chưa bao giờ có 1 cuộc nói chuyện mà chỉ toàn nhắn tin. mình thì ghét nhắn tin lắm. nó không thật. kg bộc lộ dược hết con người của mình. có lúc lại làm người ta hiểu sai vấn đề vì nhiều lúc câu cú mình viết ra chả giống ai. mà mình thì còn thương lắm. rất rất thương n.y mình không muốn buông tay. Nếu 1 lần này không đến được với nhau. Mình sẽ không yêu ai thêm lần nào cả. Có lúc mình chỉ nghĩ sau này những người con gái mình yêu chẳng ai sẽ có kết quả tốt..
Anh yêu em.....rất yêu.
Mình phải làm sao đây.. thật sự là tình cảm 1 phía quá nhiều làm cho mối quan hệ chở nên mất cân bằng.. mình muốn lắm 1 lời khuyên.