Huhu, tình hình là em hoang mag lắm. Nên em chả biết làm tnào đành vào đây nhờ mọi người tư vấn giúp :(


Chả là em có chơi 1 đứa bạn kém tuổi em tên là G cũng đc lâu lâu rồi. Tính em vốn thật lại hay tin người nên em hay kể mọi chuyện của em cho em G kia.


Cách đây 2 năm, em có thk 1 ng tên là D, em cũng kể vs G là em thk và nhờ tư vấn, nhưng k ngờ vài bữa sau em í chính thức là ngyêu của D. Lúc đấy em cũng bực lắm, nhưng sau 1 time em cũng bỏ qua vì thực ra em chỉ thk thk D chứ chưa sâu sắc. với cả em cũng tự thấy em k hợp vs D mà nó hợp vs D hơn. Lúc đấy em cũng chơi cả vs ngyêu nó nhưng em cũng k kể zì vs ngyêu nó về vc này. Sau này nó đá ngyêu và chính thức là ngyêu D đến bjờ


Hiện nay em đang thích, cực thích 1 ng là T, em thích cũng lâu r, gần 1 năm r. Nói chung e vs ngta chơi cùng 1 hội, cũng biết là em thk nhưng ngta cũng lúc thì lấp lửng lúc gần lúc xa. Em cũng đag cố gắng quên ngta đi. Thế nhưng em G kia biết, em í luôn tỏ ra ủng hộ em, nào là chị fải làm thế này, fải làm thế kia.Chị vẫn thích thì đừng bỏ cuộc blah blah. Kiểu nhiệt tình quá mức khiến em cũng thấy lạ, em hỏi thì bảo đơn zjản là vì chị vẫn thích thì chị cứ làm.


Nhưng đến hqua em mới tình cờ fát hiện ra em í lại chơi em 1 lần nữa.Lại vẫn bài em í làm vs D. Nhưng lần này là vs T. Em cầm đt của T nên em đã đọc được những dòng tn của em G vs T. Rất chi là tcảm và thân thiết. Anh em là bạn thân T nói là con đấy nt cũng lâu lâu rồi, tầm 3,4 tháng nay rồi. Em nghe xong em bị shock vì tầm đấy là sau sn em, mà ngay mới htrc nó còn to mồm bảo em làm này làm kia cho T.


Bjờ em fải làm tnào đây ạh.E có nên nói cho D biết k. vì nó vs D vẫn đang là ngyêu của nhau, 2 đứa vẫn tỏ ra rất mặn nồng, còn T hình như cũng k biết là nó có ngyêu r.


hxhx, mng tư vấn cho em với :((