Ai cũng than thay mình làm vợ Bộ đội vất vả lắm!Bạn mình và những người xung quanh mình còn nói có ế cũng không lấy bộ đội???!Mình thầm nghĩ vậy chứ Bộ đội để cho ai?người ta làm nhiệm vụ cao cả,người ta thiệt thòi hơn những người khác thì tại sao lại ko yêu,ko thương,ko làm vợ người ta,ko chia sẻ gánh vác việc với người ta,vất vả gì đâu! Giờ thì mình đã làm vợ Bộ đội rồi,anh bộ đội ấy khoảng 3tháng về 1 lần,được chưa tròn 2 ngày đã lại lên đơn vị,anh về mà con ko quen bố,để đến lúc quen thì anh lại đi rồi.Con ốm con đau một mình lo lắng,may mà có Mẹ và những người thân xung quanh chung vào giúp,vậy là ko thấy vất vả đâu cả!cuộc sống không anh bên cạnh vẫn hàng ngày trôi nhẹ nhàng,mọi người than mà mình thấy có sao đâu!Còn rất nhiều những người vợ Bộ đội khác,họ vẫn sống tốt,vui vẻ,hạnh phúc mà ko chút nhọc nhằn đấy thôi,mình cũng sẽ làm được mà,ít ra cho đến lúc này mình chưa cảm thấy gì cả,vẫn hạnh phúc khi làm vợ Anh,vợ Bộ Đội!