Em đang bối rối cực hạn mong các mẹ, các chị giúp.


Em tình cờ lên mạng quen dc 1 người. Em thì quan niệm mạng là ảo thôi nên rất đề phòng. Thế nhưng thấy anh ta rất thành thật. Anh ta nói là đã có vợ. Lúc đầu 2 người cũng coi nhau như bạn bè vậy thôi. Nhưng tình cảm dần tiến xa. Sau này chúng em gặp nhau 2 lần và ở lần sau em đã trao hết cho anh ta. Nhưng thời gian sau thì em thấy anh ta rất lạnh nhạt. Anh ta nói là bận vì công việc. Qua 1 tháng những cuộc nói chuyện cứ thưa dần và anh ta tuy ko nói ra nhưng tỏ ý muốn ngưng vì anh ta ko chấp nhận em cứ trách cứ anh ta này nọ. Em rất đau khổ! Vậy nên em muốn dạy anh ta một bài học. Em viết thư và gửi cho mẹ và vợ anh ta kể rõ sự tình đồng thời nói rằng mình đã có thai. Anh ta điên tiết lên nói là sẽ tìm gặp cha mẹ em và vì gia đình bắt lo cho đứa bé vì vợ anh ta chưa có. Em đang rất bối rối. Em biết mình đã sai vì đã chen vào cuộc sống của họ. Bây giờ em chỉ mong làm sao để cha mẹ em không biết sự việc. Em chân thành mong các mẹ tư vấn cho em! Cảm ơn các mẹ!