Em 25T, vào làm ở cty này gần 2 năm rùi. Ngay từ hồi đầu mới vào làm e đã có ấn tượng rất tốt về 1 anh hỗ trợ về kĩ thuật của cty (gọi là hỗ trợ thôi chứ chức khá to ở cty ạ). Hồi đầu e rất thik, nhưng bẵng đi trong 2 năm í, có lúc em say nắng zai khác, có lúc có zai khác tán em, nói chung là "sự thích" của e ko đc xuyên suốt. Sau gần 2 năm như vậy, bây h em điểm lại e vẫn thấy rất thik zai í, em muốn bày tỏ t/cam của mình cho zai (vì em lớn rùi, ko mún cái kiểu thik mà cứ giấu trong lòng). Thêm nữa, e cũng nói rõ, em chỉ là thik, cảm mến zai thui chứ chưa phải yêu đơn phương đâu ạ, em rất vẫn muốn bày tỏ t/c của mình với zai (ko phải là để có cơ hội yêu đương hay j j đâu ạ, chỉ là em nghĩ ngta có quyền đc biết ngta được yêu mến, & tình cảm của em cũng là sự yêu mến trong sáng, ko có j là sai thì tsao lại giữ kín cho mình mình mà ko bày tỏ).
Các mẹ chỉ giúp em cách nào đấy thể hiện tình cảm thật nhẹ nhàng, mình ko phải chủ động lộ liễu, làm tnao để zai hiểu là mình quý mến zai chứ chưa phải kiểu yêu đương cuồng si j cả. Kiểu như hàng ngày nt hỏi thăm hoặc suốt ngày nói chuyện bám riết lấy là em nhất định ko đùng dâu ạ (dù em có sđt, fb, nick của zai, nhưng ngoài cv ra em chưa bao h tiếp cận or hỏi han sâu hơn).
Nói chung mẹ nào có kinh nghiệm vụ bày tỏ tình cảm nhẹ nhàng thì tư vấn giúp em với ạ. E định viết cho zai 1 cái thiệp, hoặc postcard, hoặc 1 món quà nhỏ xinh j đấy. Zai này điều kiện khá, tốt tính, thông minh nên khá nhiều fan nữ (nhưng ko hiểu sao 4 năm rùi zai chưa hề yêu ai). E ko định là 1 trong số những em fan cuồng si í, chỉ là sự bày tỏ vô cùng chân tình thôi ạ. Ngta là ng được mình quý mến thì ngta cũng có quyền đc biết mình quý mến ngta chứ nhỉ.