Chào cả nhà, em và bạn trai chưa kết hôn với nhau. Nhưng chuyện ngoại tình xảy ra nhiều quá, như phong trào vậy. Làm nhiều khi em rất lo sợ.


Tình cờ, một lần nghe bạn trai buôn chuyện với bạn thân, anh ấy có nói là " Chắc chắn không bao giờ ngoại tình. Nhưng mọi chuyện chưa ai dám nói chắc ''. Điều đấy làm em suy nghĩ. Anh ấy không biết là em đã nghe thấy đâu. Một người mà em tin là nghiêm túc, tỉnh táo cũng nói vậy thì cũng sợ thật


Mọi người có thể chia sẻ cùng em những cách để giữ được niềm tìn và người đàn ông mình yêu ở bên cạnh mình không ? Những lúc xa nhau, có bầu, cãi nhau....chẳng hạn.


Cám ơn nếu chia sẻ :)