Làm tn để đập tan sự băng giá của cung Thiên Bình :(
Nếu ai đã từng đọc bài viết "tình yêu trên mạng" của em thì chắc sẽ hiểu được phần nào câu chuyện tình yêu vẫn chưa có hồi kết của em. Đúng vậy, em và bạn ấy quen nhau qua facebook cách đây 4 tháng trước. Bạn ấy là du học sinh Pháp, hoc được 4 năm bên ấy rồi. Tháng trước bạn ấy có về và chúng em đã có dịp đi chơi với nhau. Thật không may, tuần vừa rồi là những ngày đầy mưa gió khiến những cuộc hẹn của bọn em bị lỡ đến 5 lần bảy lượt, mãi mãi mới có cơ hội được đi chơi với nhau vài lần :( hix.
Em nhớ cuộc hẹn đầu tiên là 1 ngày mưa bão. Bạn ấy hẹn em đến 1 quán cafe quen thuộc. Vì em phải làm part time đến 9h mới xong nên bạn ấy chủ động đến sớm đợi em. 8h30 trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, ngồi trong shop ngóng ra ngoài cửa mà lòng đầy bồn chồn lo lắng. :( Em nhắn cho bạn ấy cái tin: " Trời mưa thế này, lại cancel thôi c ạ!" *mặt tiếc tiếc*
Bạn ấy rep lại: " T đang cắm trại ở quán...rồi =)))"
em mừng rỡ nhắn lại cho bạn ấy:" nếu thế thì giữ nguyên hiện trường, 20p nữa tớ quá! :D ".
Bạn ấy rep lai:" nếu mưa to quá thì đừng đến :))"
Đọc xong em vừa tức tức vừa buồn cười:" hâm à! trời mưa thì có áo mưa. Lo j.."
Sở dĩ em kể chi tiết đoạn này vì mỗi lần đọc lại mấy dòng tin nhắn đó, em lại tủm tỉm cười, (có lẽ vì nó đáng yêu quá) :D Kết thúc h làm, em mau mau chóng chóng đến nơi hẹn. Trước đó em cũng khá chải chuốt, make up các kiểu để tạo ấn tượng tốt trong lần đầu tiên nhưng nào ngờ thời tiết phá hỏng tất cả :(. Bộ dạng em lúc đó là xắn quần đến tận đầu gối, mặc áo mưa, đi chân đất (dép để trong túi nilong vì sợ ướt). Nước mưa xối vào mặt trôi hết cả lớp phấn vs macara. Tự nhủ thầm" thôi thế là hết xinh rồi :(" Ko những thế, trên đoạn đường đi, em phải vượt qua 2 vũng nước ngập, suýt chết máy luôn giữa đường :((. Đến nơi, lên cầu thang, soi gương lại, trông bộ dạng lúc đó hơi tàn tạ :( nhưng vẫn okie *tự an ủi*. Vào quán, nhìn thấy bạn ấy đang ngồi 1 mình ở bàn 2 người, xung quanh có mấy nhóm đang ngồi nc vs đánh bài rôm rả. Bạn ấy ngồi 1 mình đợi mình suốt gần 1 tiếng đồng hồ :( cũng thấy tội tội :(. Quả thực dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng bạn ấy ko khác tưởng tượng của em là mấy. Em ko hề cảm thây thất vọng chút nào luôn :D Mỗi tội vì còn lạ lẫm nên 2 đứa vẫn còn ngại ngại, có nhiều khoảng lặng hơn, cũng có lúc nc vui vẻ lên cao trào, đó là lúc em nói làm bạn ấy cười, em cảm thấy rất vui. :D 2 đứa nc rất lâu đến khi ngớt ngớt mưa, bạn ấy đưa em về nhà. Đường hôm đó cũng vắng, 2 đứa về cùng nhau trong 1 khung cảnh khá là romantic :x. Nchung vì là lần đầu tiên nên để lại ấn tượng sâu sắc trong em rất nhiều. Nếu ko gặp thì thoi chứ gặp rồi em lại càng thick bạn ấy hơn:x. Tối về em có ntin hỏi bạn ấy về nhà chưa? 1 tiếng sao bạn ấy mới rep lại vì mải xem phim qen ko để ý máy. Sau đó chúng em nc vs nhau rất lâu trên fb đến tận 2 h sáng :D
Ngày cuối cùng trc khi bạn ấy đi, chúng em vẫn đi ăn và đi chơi rất vui vẻ. Sự ngượng ngùng từ buổi đầu dường như đã dần bị phá tan, h chỉ còn lại sự thân thiết và thoải mái vô cùng. Chúng em nc vs nhau rất nhiều. Bạn ấy cho em 1 cảm giác rất thú vị và khá là hạnh phúc. Cuối buổi bạn ấy nói với em rằng:"Giá như được biết cậu sớm hơn, chúng mình có thể đi chơi với nhau được nhiều hơn không". Trên đường về, bạn ấy có vẻ hơi tiếc tiếc vì 2 đứa chia tay nhau sớm quá như thế. Tối về bạn ấy cũng chủ động ntin cho em, 2 đứa cũng chat vs nhau trên mạng 1 lúc. Nchung thì khá dễ thương và đáng yêu :">
Thế rồi, đến lúc ban ấy cũng phải đi. Em có gửi 1 tin nhắn inbox cho bạn ấy. nhưng bạn ấy ko trả lời. Mãi cho đến bây h, dù đã sang bên kia được 3 ngày rồi bạn ấy vẫn ko liên lạc gì với em :( Em cũng ko hiểu vì sao nữa? em cũng ko hiểu tình cảm của bạn ấy ntn nữa? Rõ ràng là chúng em đi chơi vs nhau rất vui vẻ. Bạn ấy làm em có 1 cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng rồi sau đó lại lạnh lùng vs em như thế này? Đối với em, chỉ cần bạn ấy quan tâm 1 chút, thể hiện 1 chút j đó như có cảm tình vs em chẳng hạn, để em có thêm hi vọng, em sẵn sàng đợi bạn ấy đến ngày trở về :( Nhưng thật là lạ là bạn ấy đột nhiên lại lạnh lùng vs em như thế, để ý mấy lần onl cũng ko vào hỏi han j em nữa.
Theo các chị thì em phải làm sao h? Có nên tiếp tục theo đuổi, tấn công bạn ấy ko? hay cứ đợi bạn ấy chủ động (thật ra cũng chẳng biết lúc nào nữa, tính em ko đc kiên nhẫn cho lắm) Chẳng lẽ thứ tình cảm này giống như bọt xà phòng đẹp đẽ nhiều màu nhưng cũng dễ vỡ tan trong không khí...