Làm thế nào với người yêu là phi công trẻ và đẹp trai còn em thì xấu
Như cái tít đã nói ạ. Người yêu của em nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng do cái mặt búng ra sữa lại trắng trẻo đẹp trai nên thành thử nhìn bề ngoài thì em phải lớn hơn anh ý tận 5 tuổi cơ :(
Em năm nay 23t, người yêu của em 22 và cả hai cùng làm chung công ty. Em thì tự nhật xét nhan sắc của mình cũng thuộc bình thường thôi nhưng người nhà của em hay nói là trông em già trước tuổi nhiều, em với chị gái mà đi cùng nhau người ta lại nghĩ bạn bè chứ k phải chị em vì trông em lớn tuổi quá :(
Em thì mắc cái tội tuy xấu nhưng vẫn thích zai đẹp, bằng chứng là bạn trai trước giờ em quen anh nào cũng đẹp zai hết đến nổi bạn bè với mẹ và chị đều nói là "con này xấu sao cứ thích quen trai đẹp". Tuy em thích zai đẹp nhưng em trước giờ không thích quen zai nhỏ tuổi hơn mình đâu vì dù sao thì em cũng biết tự lượng sức mình mà. Đã xấu mà thik zai đẹp là một tội mà zai nhỏ tuổi hơn thì lại tội lỗi đầy mình :(
Thế mà cuối cùng em lại yêu zai nhỏ tuổi hơn mình cả về tuổi thật lẫn ngoại hình ạ :(( em thề là em bị zai nhà em nó lừa, lúc mới biết nhau thì bọn em hay cãi nhau chọc ghẹo đùa giỡn này nọ, anh ý có bảo em đoán xem anh ý bao nhiêu tuổi thì em đoán nhỏ hơn em 5 tuổi vì thực sự thì nhìn mặt anh ý rất trẻ ạ, nếu k đúng thì thể nào cũng trẻ hơn em nhưng anh ý chối và nói là bằng tuổi em, lại còn đòi mang cmnd cho em coi để chứng minh tuổi nữa, nhưng vì lúc đó k mang theo bên mình nên kêu em xuống phòng nhân sự hỏi mượn hồ sơ của ảnh là biết. Thấy chứng minh hùng hồn như vậy nên em cũng tin luôn là thật (chứ em mà biết zai nhỏ hơn em thật thì còn lâu em mới đồng ý quen anh ý)
Đến sau khi quen nhau dc 1 thời gian một đêm trăng thanh gió mát bên bờ hồ anh ý mới thỏ thẻ bảo thực ra anh nhỏ hơn em 1 tuổi là tuổi thực chứ nếu mà mang cmnd ra thì nhỏ tận 2 tuổi (do ông nội anh ý làm sai giấy khai sinh nên cmnd cũng sai theo) tới lúc này em mới biết thì em đã yêu sâu đậm lắm rùi :(
Lòng vòng ở ngoài rìa bây giờ mới nói cái vấn đề mà em suy nghĩ nhất là đây ạ! Về cái khoản đẹp trai thì nó thường đi theo 2 chữ đào hoa. Gần đây em phát hiện người yêu của em đào hoa hơn em nghĩ. Em tình cờ nghe 1 anh bạn của anh ý trong cty có nói về chuyện trước đây anh ý có quen 1 cô em họ của anh đồng nghiệp. Zai của em trc đây chỉ nói em là người anh ý yêu thứ 2, trước em chỉ có mối tình đầu đã đi lấy chồng rồi thôi, thành thử nghe chuyện này em hơi giận và cũng có đi hỏi thẳng zai thì zai cũng thừa nhận là có quen nhưng chỉ dc 1 tháng thì chia tay vì không hợp nhau. Sau đó thì em lên fb của zai để tìm hiểu thử (vâng em giữ mật khẩu fb của zai ạ) thì phát hiện rằng anh ý thực sự rất đào hoa, anh ý k tán tỉnh gì ai cả nhưng gái tán tỉnh anh ý thì đầy, thậm chí có 1 em gái sn 97 hack fb của anh ý để lấy pass và vào đọc tin nhắn của anh ý. Lúc đầu anh ý cũng hơi nghi nghi nên bảo em đổi pass dùm thì em gái đấy nhắn tin cho anh ý nói đủ thứ và hỏi anh ý sao lại đổi pass, sợ em ý biết bạn gái của anh hay sao mà lại đổi. Em có đi hỏi zai chuyện này thì zai nói là k biết tại sao em ý nói vậy vì em đó là bạn của em gái của anh. 2 hôm trước do em tò mò quá k chịu được nên có mò vào fb của anh, giả dạng chat với em gái đấy thì đúng là em gái đấy thích zai thật thế nhưng em cũng cố tìm hiểu nhưng k thấy dấu hiệu nào là zai nhà em có từng thích hay quen em gái đó. Túm lại là sao khi dò la xung quanh em phát hiện zai em gieo rắc tình cảm nhiều quá, gái xung quanh cứ gọi là bu đầy trong khi em thì xấu người xấu nết lại còn lười biếng nữa. Có lần em hỏi zai vì sao lại thương em thì zai bảo không biết tại sao nữa, em vừa xấu vừa tệ như thế mà anh lúc nào cũng nhớ em hết, lại hỏi em có bỏ bùa gì anh không :( Tự dưng bây giờ lúc nào em cũng mang tâm trạng nôm nốp lo âu sợ mất người yêu hết mặc dù bọn em đã ra mắt cha mẹ hai bên hết rồi nhưng em vẫn cứ lo :(
Và cũng vì vấn đề ngoại hình zai trẻ như vậy nên em gặp khá nhiều rắc rối từ phía gia đình của em. Phía nhà anh ý thì không nói gì, mẹ anh còn bảo lấy vợ lớn hơn 1,2 tuổi thì tốt chứ không sao. nhưng nhà em thì không thích. Ba của em thì bảo nhìn anh ấy đẹp trai kiểu đểu k tin tưởng được, cộng thêm chuyện nhà anh ý nghèo (à vâng em chưa nói, anh ý chỉ mới học hết cấp 2 và cả gia đình đều làm công nhân hết còn em thì tốt nghiệp đại học và làm "cán bộ" - theo như cách mà zai hay nói) nên ba em không đồng ý cho em quen, zai đến nhà 2 lần như ba k thèm nhìn mặt lần nào, thậm chí còn cấm k cho em dẫn zai về nhà nữa :( mẹ thì không dữ dội như ba, mẹ bảo yêu thì lấy nhau không quan trọng giàu nghèo nhưng vì em lớn tuổi hơn nên sẽ chịu thiệt sau này, bình thường nhìn đã già hơn mấy tuổi, lấy về sinh 1 đứa con là nhìn 2 đứa như hai mẹ con luôn chứ chả phải vợ chồng :( zai lại đẹp trai như vậy sau này em lại dễ bị bỏ vì em xấu :( chưa kể học vấn địa vị thấp hơn thì sau này ắt sẽ có vấn đề, chung quy quanh qua quẩn lại thì vẫn là không đồng ý vì tội anh đẹp trai trẻ hơn em mà học vấn địa vị thì thấp hơn.
Nhiều lúc em cảm thấy bế tắc lắm không biết phải làm sao vì những lời mẹ em nói không phải là không đúng, mà tâm trạng em bây giờ đúng là rất lo láng chuyện đào hoa của anh ý khiến cho anh ý cũng phát mệt và nổi cáu vì em cứ suốt ngày không tin anh ý. Các mẹ có thể cho em một lời khuyên được không ạ?